Mong ước một cây cầu

Đập thủy lợi Krông Búc Hạ nằm trên địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pác, tỉnh Đác Lắc là công trình thủy lợi trọng điểm A2 quốc gia. Theo thiết kế, đập thủy lợi Krông Búc Hạ có dung tích chứa gần 110 triệu mét khối nước, phục vụ tưới tiêu cho 11.400 ha diện tích cây trồng các loại, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho 72.000 hộ dân của huyện Krông Pác và một phần huyện Ea Kar.

Sau nhiều năm thi công, năm 2014 công trình hoàn thành, tích nước và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, kể từ khi đập thủy lợi Krông Búc Hạ tích nước đến nay thì con đường duy nhất và cây cầu nhỏ bắc qua suối Cạn (còn gọi là suối Ea Mích) để người dân ở hai thôn 19 và thôn 20, xã Krông Búc, huyện Krông Pác hằng ngày lên rẫy, vận chuyển nông sản đã chìm sâu dưới lòng hồ. Không có đường, các gia đình phải dùng thuyền vượt hồ để lên rẫy. Những gia đình có điều kiện thì đóng thuyền lớn, gia đình nào có ít rẫy thì đóng thuyền nhỏ. Chất liệu đóng thuyền chủ yếu làm bằng gỗ, cho nên mỗi khi chèo trên hồ rất nguy hiểm, nhất là khi gặp gió mạnh. Bà Long Thị Ngấy, 52 tuổi, trú tại thôn 20, xã Krông Búc chia sẻ: Gia đình tôi có hai héc-ta rẫy bên kia hồ. Trước đây, khi đập thủy lợi chưa tích nước, hằng ngày gia đình tôi sử dụng xe công nông chở dụng cụ sản xuất, phân bón lên rẫy, rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, khi đường và cầu bị ngập sâu trong nước, ngày nào gia đình tôi cũng như những hộ dân trong thôn phải chèo thuyền qua hồ để sản xuất, rất bất tiện và nguy hiểm. Vào vụ thu hoạch, gia đình phải dùng thuyền để chở nông sản, nhưng mỗi lần chỉ chở được một ít, phải đi nhiều chuyến. Hôm nào gặp trời mưa gió, không thuê được thuyền máy đành phải bỏ nông sản lại trên rẫy.

Cũng theo phản ảnh của người dân, kể từ ngày đập thủy lợi Krông Búc Hạ tích nước đến nay, đường giao thông bị chia cắt nên học sinh là con em các gia đình ở thôn 19 và thôn 20, xã Krông Búc đi học ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ phải đi vòng 20 km để đến trường. Theo Chủ tịch UBND xã Krông Búc Mai Kim Huệ, trước đây thôn 19 và 20 thuộc xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ. Năm 2011, hai thôn này được sáp nhập về xã Krông Búc, huyện Krông Pác. Đến nay, cả hai thôn có gần 200 hộ dân, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Từ khi đập thủy lợi Krông Búc Hạ tích nước làm đường giao thông bị ngập, bà con phải chèo thuyền vượt hồ lên rẫy sản xuất khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

Trong những năm qua, các hộ dân ở hai thôn 19 và 20 cũng như UBND xã Krông Búc đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Krông Pác có giải pháp hỗ trợ làm đường, cầu để người dân lên nương rẫy sản xuất và con em họ đến trường được thuận lợi, bảo đảm an toàn. UBND huyện Krông Pác đã cử cán bộ xuống khảo sát để tìm phương án đầu tư xây dựng cầu dân sinh giúp người dân ở đây đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay việc xây cầu vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay, Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa nước hồ ngày càng dâng cao, thời tiết lại diễn biến phức tạp, thường xảy ra dông lốc, gió mạnh bất thường, rất nguy hiểm cho người dân hằng ngày chèo thuyền qua lại lòng hồ. Người dân ở hai thôn 19 và 20, xã Krông Búc mong mỏi các cấp, các ngành chức năng của huyện Krông Pác và tỉnh Đác Lắc quan tâm sớm đầu tư xây dựng cây cầu dân sinh ở khu vực này giúp việc đi lại sản xuất và trẻ nhỏ đến trường được thuận lợi, an toàn.

NGUYỄN HOÀI BÃO (Đác Lắc)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41069602-mong-uoc-mot-cay-cau.html