'Cuộc phiêu lưu của Chấm Anh' và những bài học nhỏ

Là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh từ năm 2003, khi cầm bút Lê Ngọc sớm 'bén duyên' với đề tài thiếu nhi. Cho đến nay, ông đã cho 'ra lò' hơn 200 tác phẩm. Tập truyện ngắn 'Cuộc phiêu lưu của Chấm Anh' có lối viết mộc mạc, nhiều câu đối thoại hồn nhiên, gần gũi đã thực sự lôi cuốn độc giả nhỏ tuổi.

Tác phẩm “Cuộc phiêu lưu Chấm Anh” có 20 câu chuyện xoay quanh cuộc sống của những em bé dân tộc miền núi. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những cá tính riêng, cách suy nghĩ hồn nhiên, ngộ nghĩnh của những cô bé, cậu bé miền núi tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Đến với truyện ngắn “Chú ngựa con”, độc giả không thể quên được hình ảnh đáng yêu của A Sáng. Cậu bé người Mông tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương chăm sóc loài vật. A Sáng ước mơ trở thành lính biên phòng như chú Hiếu và chú Seo Diu. Bên cạnh cậu luôn có con ngựa, chú ngựa con Lốc Mí được A Sáng xem như cậu em trai nghịch ngợm. Bằng cách kể chuyện hồn nhiên, hóm hỉnh, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến với một cuộc tìm kiếm, rượt đuổi thú vị giữa A Sáng và Lốc Mí. Tình yêu thương của cậu bé dành cho chú ngựa con được bộc lộ qua hành động thật dũng cảm. Khi phát hiện Lốc Mí mất tích, A Sáng không cần yên cương, nhảy phắt lên lưng ngựa mẹ, “mặc kệ những cái xóc bật nảy liên tục... mặc kệ những làn gió ù ù...”. Còn khi tìm được Lốc Mí, A Sáng định mắng, phạt mấy roi nhưng “nhìn cảnh hai mẹ con nó, A Sáng lại mỉm cười rồi quay ra thở”.

Đến với truyện “Đèn ông sao”, người đọc bắt gặp một câu chuyện đầy ắp tình yêu thương. Đó là tình cảm giữa những người bạn hàng xóm nhỏ tuổi biết quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh. Hành động anh em Sơn mang tặng Tấn chiếc đèn ông sao đã nhen ngọn lửa tình người ấm áp. Với lời thoại trong sáng, câu văn ngắn gọn, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc về tình bạn đến các bạn nhỏ.

Không chỉ nói về việc làm tốt, mà tác giả còn phản ánh cả những suy nghĩ, hành động sai lầm của các bạn nhỏ để rồi nhẹ nhàng trách móc và rút ra bài học quý báu. Trong truyện ngắn “Những chiếc cần câu”, Lê Ngọc dẫn dắt người đọc đến với câu chuyện thú vị của hai cậu bé người Tày. Vì muốn câu được nhiều cá như ông Áo mà Di và Phính đã nảy ra ý định trộm cây trúc để làm cần câu. Vậy là bắt đầu một cuộc “đột nhập” vào khu trại của ông Dong: “Di và Phính, mỗi đứa một con dao quắm, lặng lẽ, xuyên rừng mà đi...”. Khi bị phát hiện, hai cậu bé luống cuống thú nhận, ông Dong tốt bụng không trách mắng, ngược lại còn tặng hai cây trúc đẹp nhất cho hai bạn nhỏ. Cả hai đều cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình: “Biết thế này, lúc nãy đi đường thẳng, đàng hoàng đến hỏi xin thì có phải hơn không”. Câu chuyện kết thúc để lại biết bao suy nghĩ trong lòng độc giả nhỏ tuổi.

Với cách kể chuyện thông minh, dí dỏm, nhiều tình tiết thú vị, tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của Chấm Anh” của Lê Ngọc lôi cuốn độc giả trên từng trang viết. Thông qua những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, tác giả đã gửi gắm cho các bạn thiếu nhi những thông điệp, bài học ý nghĩa trong cuộc sống.

Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tinh-hoa-van-hoa/cuoc-phieu-luu-cua-cham-anh-va-nhung-bai-hoc-nho-119233.html