Cám ơn Đà Nẵng!
ĐNO - 'Cầm trên tay món quà, chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt', 'rất cảm kích sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố', 'mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp như đang sống trên quê hương mình'… là những lời nói chân thật từ đáy lòng của những người nước ngoài, những người xa quê đang lưu lại thành phố Đà Nẵng trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19.
Với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, “không để ai thiếu đói” trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, sau hơn 10 ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt, các cấp chính quyền thành phố nỗ lực chăm lo chu đáo cho người dân, trong đó có nhiều người ngoài địa phương. Những món quà hỗ trợ kịp thời làm ấm lòng những người xa xứ, tạo ra sức lan tỏa, nhân lên tình yêu thương nồng ấm trong thời gian khó khăn mà cả thành phố đang đối mặt.

Anh Pedr Finn (thứ 2, từ trái sang) nhận quà hỗ trợ từ lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông. Ảnh: NVCC
* Anh Pedr Finn (quốc tịch Úc) sống ở chung cư Sun Home, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà):
Không có ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến đất nước, chính quyền con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Tôi đã và đang sống trên đất nước tuyệt vời này nhiều năm rồi nhưng vẫn luôn bất ngờ vì sự vui vẻ, lạc quan với sự chu đáo và chân thành của con người nơi đây.
Hôm nay, bất ngờ tôi nhận được cuộc gọi hỏi thăm của lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, các đồng chí Công an phường và Tổ trưởng tổ dân phố tại Sun Home. Tôi còn được trao tặng món quà mang cả giá trị tinh thần và thực tế.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng khi vừa vững vàng, quyết tâm trong công tác phòng, chống Covid-19, vừa chăm lo chu đáo cho cuộc sống của người dân, kể cả người nước ngoài như chúng tôi.
* Anh Ưng Minh Lợi (quê Quảng Ngãi), ở trọ số 14 đường Bàu Gia Thượng 1, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ):
Hơn 1 tháng qua, tôi không có công ăn việc làm nên hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Được cán bộ tổ dân phố, UBND phường Hòa Thọ Đông kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tôi vui mừng và cảm động trước sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương.
Thú thật, tôi đi làm nhiều nơi, song chưa thấy nơi nào chính quyền quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người dân chu đáo như ở Đà Nẵng. Trong những ngày gian khó này, được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp như đang sống ở nhà mình.
* Bạn Nguyễn Tuấn Cảnh (quê Quảng Nam), sinh viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng):
Từ khi dịch bệnh diễn ra, nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách toàn thành phố, em rất lo lắng vì mình không dự trữ thực phẩm và kinh tế cũng hạn hẹp. Em đã gọi điện thoại nhờ UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) giúp đỡ. Ngay sau đó, cán bộ phường đến xác minh và bố trí chỗ ở trọ miễn phí cho em.
Cùng với đó, các cán bộ phường Hòa Khánh Nam thường xuyên thay phiên nhau hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp em. Được sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt này, em rất cảm kích. Em tin rằng, những nghĩa cử cao đẹp mà các anh chị cán bộ phường dành cho em hôm nay sẽ là hành trang để sau này em bước vào đời.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202108/cam-on-da-nang-3888441/
