Tri ân thầy cô

ĐBP - Vào dịp 20/11 hàng năm, các em học sinh lại có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân thầy cô giáo, những người đã hết lòng chăm lo, dạy dỗ mình trong suốt thời gian qua. Không giống như học sinh khu vực thành phố hoặc địa bàn có điều kiện thuận lợi, học sinh vùng cao thường thể hiện tình cảm bằng những lời ca, tiếng hát và những món quà hết sức đơn sơ như hoa rừng, rau, củ, quả rừng... Đặc biệt là sự nỗ lực học tập thật tốt để dành những 'bông hoa điểm 10' tri ân thầy cô.

Học sinh lớp 5A2 Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông (huyện Mường Chà) trang trí báo tường tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.

Vượt quãng đường gần 80km từ TP. Điện Biên Phủ đến Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông (xã Sa Lông, huyện Mường Chà), chúng tôi cảm nhận không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đang diễn ra hết sức sôi nổi. Các tiết học tốt, giờ học tốt xuất hiện nhiều hơn, trong lớp các em học sinh luôn tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thi đua dành nhiều điểm 9, điểm 10 để làm món quà ý nghĩa tri ân thầy cô. Không chỉ vượt khó vươn lên trong học tập, tranh thủ giờ giải lao, cuối các buổi học, học sinh các lớp còn tổ chức tập văn nghệ để biểu diễn tặng thầy cô giáo vào dịp 20/11; một số em tự vẽ tranh, làm thiệp chúc mừng gửi gắm những lời yêu thương đến thầy cô. Một số học sinh khác rủ nhau đi hái hoa rừng hay mang quả bí, quả dứa làm quà tặng thầy cô. Em Chớ A Quý, học sinh lớp 5A2 chia sẻ: Dịp 20/11 này, em và các bạn trong lớp đang tập luyện một số bài hát, múa để biểu diễn tặng các thầy, các cô, đồng thời sưu tầm những bài thơ hay làm báo tường trưng bày tại lớp để thể hiện tình cảm quý mến, lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô...

Với 98% học sinh là người dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, trong đó nhiều em có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Để bày tỏ tấm lòng tri ân thầy cô, các em học sinh Trường PTDTBT THCS Na Sang (xã Na Sang, huyện Mường Chà) luôn nỗ lực chăm ngoan học giỏi, để thầy cô vui lòng. Vào dịp 20/11, các em bảo nhau đi học đầy đủ, đến lớp từ sớm để trang trí bàn giáo viên, vệ sinh sạch sẽ khu vực hành lang, trong lớp học, chuẩn bị bài học chu đáo. Thầy Nguyễn Văn Hùng, giáo viên Trường PTDTBT THCS Na Sang tâm sự: Hơn 10 năm gắn bó với học sinh vùng cao, năm nào vào dịp 20/11 thầy cũng nhận được những món quà từ học sinh. Tuy chẳng phải những món quà đắt tiền mà đơn giản chỉ là những bó hoa rừng, bức tranh, tấm thiệp chúc mừng do các em tự làm nhưng thầy vẫn hết sức cảm động, trân trọng vì nó thể hiện tấm lòng yêu quý của học sinh với thầy cô.

Là địa bàn có nhiều khó khăn với hơn 93% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa số thầy cô lại công tác xa nhà, xa gia đình nên phải thường xuyên đi lại rất vất vả, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nhưng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, các thầy cô Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Suối Lư (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp, tận tình chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh nơi đây. Đáp lại tình yêu thương đó, các em học sinh luôn nỗ lực học tập, chăm ngoan nghe lời thầy cô. Đặc biệt, vào Ngày Nhà giáo Việt Nam các em thường rủ nhau hái hoa rừng, mang bí, khoai sọ làm quà tặng thầy cô. Trong lớp học, các em chú ý kê bàn ghế ngay ngắn, vệ sinh lớp sạch sẽ, bàn giáo viên được bố trí khăn trải bàn cùng lọ hoa tươi. Tranh thủ thời gian đầu tiết học, học sinh còn cầm những bức tranh do tự tay mình làm, tấm thiệp chúc mừng cùng những vần thơ, lời ca, tiếng hát dành tặng thầy cô. Vào những ngày này, không ai bảo ai các em đều cố gắng thi đua dành những tiết học tốt, ngày học tốt, điểm cao để làm món quà ý nghĩa tri ân mỗi thầy cô...

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, gian nan trên con đường theo đuổi con chữ nhưng bằng tinh thần vượt khó, các em học sinh vùng cao luôn nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy cô. Những món quà tuy đơn sơ, giản dị nhưng đầy ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11 đã thay lời tri ân của các em với những người gắn bó với sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao gian khó. Đây là sự động viên to lớn, tình cảm trân quý để các thầy cô tiếp tục tận tụy, gắn bó với việc “ươm mầm” con chữ cho học sinh vùng cao.

Bài, ảnh: Đức Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/192101/tri-an-thay-co