Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Sáng 18/7, thông tin từ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, từ nguồn tin do cựu chiến binh và Nhân dân cung cấp, ngày 17/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Phú Ngạn, thôn Cam Thanh, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
Khu vực Đông Bắc cao điểm 278, thuộc thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dấu tích chiến tranh dần bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Nhưng ở nơi từng là chiến trường ác liệt này, vẫn còn những người lính chưa trở về.
Sáng 18-7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 làm trưởng đoàn công tác Quân khu 7 đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.
Nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' (gọi tắt Chiến dịch)
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Ngày 18/7, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa phối hợp với Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cam Thanh.
Gần 60 năm sau ngày chứng kiến hố chôn tập thể, hai nhân chứng có mặt mỗi ngày ở công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) , chờ các liệt sĩ được trở về.
Mảnh giấy còn lưu được thông tin trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Tây Ninh) giúp xác định danh tính liệt sĩ quê Bắc Ninh.
Ngày 17/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bài phát biểu xúc động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.
Triển khai 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', những cán bộ, chiến sĩ và người làm công tác chính sách lặng lẽ vượt núi, băng rừng, lần theo từng manh mối mong manh, từng ký ức đã nhuốm màu thời gian để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Mỗi hài cốt được đưa về là một cuộc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Mỗi cái tên được tìm lại là thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau đáu chờ mong. Hành trình ấy không chỉ là cuộc tìm về với quá khứ, mà còn là lời tri ân sâu nặng của hôm nay đối với những con người đã hóa thân vào dáng hình Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.
Trong đời sống tinh thần của người Việt, có những giá trị không chỉ được lưu giữ bằng sử sách mà còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một mạch nguồn văn hóa. Đó là đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' – một chuẩn mực ứng xử đã góp phần tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Một mảnh giấy còn lưu được thông tin trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Tây Ninh) đã giúp xác định danh tính một liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.