Xuân ở Trường Sa

Ở Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) thường đón hai cái Tết. Một cái Tết khi đoàn công tác Hải quân ra tặng quà và một cái Tết thực sự, giống với đất liền. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng gói bánh chưng, mổ lợn, chơi trò chơi, liên hoan văn nghệ.

Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa.

Lễ thượng cờ, chào cờ ở Trường Sa ngày đầu năm mới.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón Tết giống với đất liền, cũng gói bánh chưng, mổ lợn, chơi trò chơi, liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ... Ngoài bánh chưng gói bằng lá dong được mang từ đất liền ra, trên đảo có bánh chưng gói bằng lá bàng vuông – thứ cây đặc trưng của biển đảo Tổ quốc.

Chiến sĩ trẻ rèn luyện tác phong người lính ở Trường Sa.

Các chiến sĩ trẻ chơi trò chơi trong dịp Tết ở Trường Sa.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ trẻ ở Trường Sa cũng làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn trong điều kiện xa xôi, cách trở với đất liền.

Hoàng Phong

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/xuan-o-truong-sa-63700.html