'Thêm yêu hơn tờ báo của chiến sĩ'
Tôi là giáo viên Ngữ văn, hiện đang công tác tại một trường THPT ở Hưng Yên, nhờ có chồng là bộ đội nên tôi thường xuyên được đọc Báo Quân đội nhân dân. Bản thân tôi có cảm nhận tờ báo rất xứng với tên gọi 'Tờ báo chiến sĩ'. Được đọc Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, tôi rất ấn tượng với cách bố trí và nội dung của tờ báo hiện nay. Bố cục các trang hài hòa, hợp lý, nội dung phong phú, đa dạng, không chỉ đề cập sâu sắc, toàn diện đến các vấn đề trong quân đội mà các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được báo phản ánh, cập nhật mang tính thời sự cao.
Trong các chuyên mục, để lại ấn tượng sâu sắc nhất, là món ăn “không thể thiếu hằng tuần” đối với tôi và đồng nghiệp của mình là chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”. Thông qua từng bài viết, tôi được tiếp cận và hiểu hơn về tình yêu của các chiến sĩ trong quân đội hiện nay. Có câu chuyện tình đơn giản chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên trong một hoạt động dân vận, kết nghĩa của đơn vị, hay có chuyện tình nên duyên nhờ ấn tượng về việc làm tốt đẹp của anh chiến sĩ, rồi có cặp vợ chồng xa cách hơn chục năm trời nhưng vẫn thủy chung son sắt, người vợ ở nhà là hậu phương vững chắc chăm lo gia đình, nuôi dạy con thơ, chăm mẹ già đau ốm… Tất cả các bài viết trong chuyên mục này gần như tôi đều đọc đi đọc lại nhiều lần, nếu như có bỏ sót bài viết nào tôi luôn thấy cảm giác tiếc nuối, phải tìm để đọc lại. Và đã thành thói quen cứ chủ nhật hằng tuần, tôi đều tìm Báo Quân đội nhân dân để đọc. Nhờ đọc chuyên mục này mà các bài giảng trên lớp của tôi phong phú hơn, để các em học sinh hiểu hơn về nỗi vất vả của người chiến sĩ hiện nay. Từ đó, thêm yêu và cảm thông, biết ơn hơn với sự hy sinh, vất vả của các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, canh giữ bình yên cho Tổ quốc..
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/them-yeu-hon-to-bao-cua-chien-si-603536
