Nỗ lực thoát nghèo

Ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có vợ chồng anh Lê Bảo Xuyên, chị Cao Thị Ngọc Mỹ đều tham gia lực lượng dân quân xã Vĩnh Quới, nhưng câu chuyện về họ lại có những điểm nhấn khác ấn tượng. Đó là chuyện họ vượt khó thoát nghèo, vươn lên khá giả từ nghề làm trà mãng cầu xiêm.

Năm 2012, anh Xuyên và chị Mỹ nên duyên vợ chồng. Đầu năm 2015, thương hoàn cảnh khó khăn nên người cậu ruột đã giao cho vợ chồng anh quản lý phần đất hương hỏa của gia đình. Sau nhiều ngày nỗ lực, vợ chồng anh đã cải tạo hết diện tích 7.000m2 vườn tạp để trồng mãng cầu xiêm.

 Vợ chồng anh Xuyên chăm sóc vườn mãng cầu xiêm của gia đình.

Vợ chồng anh Xuyên chăm sóc vườn mãng cầu xiêm của gia đình.

Khi cây cho trái nhiều và nặng trĩu cũng là lúc vợ chồng anh đối diện với nỗi lo tìm đầu ra. Sau nhiều lần trăn trở, vợ chồng anh Xuyên quyết định làm trà mãng cầu xiêm. Anh Xuyên cho biết: “Với 7.000m2, mỗi ngày tôi thu hoạch khoảng 70kg trái và thu mua thêm từ các hộ lân cận. Cứ 10kg mãng cầu xiêm tươi sau khi chế biến sẽ được 1kg trà. Với giá bán dao động 500.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí, tôi còn lãi khoảng 15 triệu đồng/tháng”.

Theo đồng chí Lương Văn Uấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Quới, không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà cơ sở chế biến trà mãng cầu của anh Lê Bảo Xuyên và chị Cao Thị Ngọc Mỹ còn tạo việc làm cho lao động nữ địa phương. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi làm ăn mà đến nay, gia đình anh Xuyên, chị Mỹ đã thoát khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên khá giả bằng công việc chế biến cây đặc sản của quê mình. Anh chị là tấm gương cho nhiều người dân địa phương, đặc biệt là những bạn trẻ học tập, làm theo.

Bài và ảnh: CHÂU SA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/no-luc-thoat-ngheo-611349