Truyện cười: Tiền bạc

* Một du khách Anh

- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?

- Để làm gì?

- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.

- Rồi sao nữa?

- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.

- Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?

* Một tỷ phú tâm sự với bạn:

- Tất nhiên, tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng ít ra nó cũng giúp mình đến được sa mạc Sahara hay đảo Honolulu cùng vài cô gái đẹp để thử xem hạnh phúc có ở đó hay không.

K.T (st)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-tien-bac-n20210316081137941.htm