Trong 2 tuần có mặt ở Nhật Bản, tôi chứng kiến nhiều điều thú vị. Từ những nhà thi đấu hiện đại đến những cuộc tranh tài quyết liệt... nhưng điều ấn tượng hơn cả là cách người Nhật Bản đón nhận Á vận hội.
Lễ bế mạc Asiad 20 diễn ra lúc 18h ngày 4/10 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản). Chủ đề “ONE ASIA”, nghi thức trao cờ đăng cai cho Doha 2030 và khoảnh khắc tắt đuốc sẽ khép lại kỳ Á vận hội bằng thông điệp đoàn kết qua thể thao.
Trong những ngày ASIAD 20 diễn ra tại Aichi - Nagoya, người hâm mộ không nhất thiết phải có vé vào địa điểm thi đấu mới cảm nhận được không khí Đại hội. Từ các màn hình lớn, hoạt động trải nghiệm thể thao đến giao lưu với các vận động viên giành huy chương, Aichi - Nagoya đã và đang đưa ASIAD 20 đến gần hơn với đời sống đô thị.
Những ngày này, Nagoya (Nhật Bản) không chỉ sống trong bầu không khí của thể thao, mà còn trở thành một không gian giao thoa văn hóa của cả châu Á. Bên cạnh những nhà thi đấu, sân vận động và các cuộc tranh tài, Ban tổ chức còn xây dựng nhiều chương trình văn hóa nhằm giới thiệu lịch sử, truyền thống, nghệ thuật, thiên nhiên và những nét đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc.