Ông trưởng làng tận tụy với dân
Với uy tín, sự tâm huyết và hết mình vì việc nước việc làng, hơn 30 năm qua ông Lê Quang, trưởng làng Trí Bưu (Khu phố 5, Phường 2, thị xã Quảng Trị) luôn được dân làng quý mến. Luôn tuân thủ phương châm sống 'tốt đời đẹp đạo', trưởng làng Lê Quang đã dành gần nửa cuộc đời góp phần xây dựng nên 'ngôi làng đoàn kết' gắn bó lương – giáo Trí Bưu.

Chăm sóc cây cảnh là một thú vui của trưởng làng Lê Quang những lúc rảnh rỗi -Ảnh: HIẾU GIANG
Năm nay đã 78 tuổi nhưng những bước chân khỏe khoắn của vị trưởng làng khả kính Lê Quang vẫn thoăn thoắt khắp xóm làng và luôn hết mình với công việc chung. Lúc chúng tôi ghé thăm, một người làng đến mời ông dự đám hiếu. Ông vui vẻ nói: “Hầu như các việc hiếu hỉ, việc làng, họ tộc trong làng tôi đều được mời đến dự, dù cho đó là việc của người theo đạo hay không theo đạo. Ở đây từ xưa đến nay xóm làng luôn hòa thuận, đoàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Đó là điều rất đáng mừng đối với ngôi làng có lương giáo, công giáo cùng chung sống như Trí Bưu”.
Là người theo đạo Công giáo, ông Quang luôn nêu cao phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, luôn gương mẫu trong cách sống, cách làm việc và hiểu rõ những phong tục, phép tắc của mỗi đạo để có cách ứng xử hài hòa, phù hợp. Đặc biệt, sự tận tụy và hết lòng trong công việc của ông đã giành được nhiều tình cảm của cán bộ và Nhân dân địa phương. Với vai trò là trưởng làng, ông Quang luôn dành nhiều thời gian để gần dân, hiểu dân, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Ông thường xuyên đến từng hộ gia đình trong làng để tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và địa phương. Ngoài là trưởng làng, ông còn đảm nhiệm thêm các công việc như: Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố; thành viên Tổ dân vận, thành viên Ban hòa giải, thành viên Hội đồng Giáo xứ Trí Bưu; tổ trưởng tổ dân phố. Từng ấy công việc đồng nghĩa cũng nhân lên bội phần trách nhiệm, nỗi vất vả nhưng điều đó không làm ông nản chí. Người dân trong làng cũng vì vậy mà thêm phần cảm phục và kính trọng ông.
Ông Trần Khánh Khư, người dân làng Trí Bưu bày tỏ: “Cuộc sống ở làng Trí Bưu những năm qua thật sự rất bình yên và tốt đẹp, người dân sống đoàn kết, vui tươi, tình làng nghĩa xóm thắm thiết. Đặc biệt đã lâu lắm rồi ở làng Trí Bưu không xảy ra các tệ nạn xã hội. Công lao lớn nhất thuộc về trưởng làng Lê Quang. Người dân chúng tôi rất quý mến ông ấy”.
Dù tuổi đã cao nhưng trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường, trưởng làng Lê Quang luôn cố gắng hết mình chu toàn và hài hòa giữa việc đạo, việc đời. Mối quan tâm và cũng là trăn trở lớn nhất của ông chính là duy trì mối đoàn kết lương - giáo cho hơn 500 hộ gia đình của làng Trí Bưu. Để làm được việc đó, bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, không để người dân phải trăn trở, băn khoăn dù là việc nhỏ nhất hay khó nhất. Nhờ vậy, mọi công việc của địa phương cần phải vận động dân làng tham gia hỗ trợ, đóng góp hay xây dựng luôn được người dân đồng tình hưởng ứng.
Ông Trần Viết Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phường 2, thị xã Quảng Trị đánh giá: “Nhiều năm qua trưởng làng Lê Quang đã có đóng góp rất quan trọng trong công tác đoàn kết, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Đặc biệt, thời gian gần đây khu vực làng Trí Bưu có nhiều dự án đô thị, công trình phúc lợi xã hội được triển khai, cần sự chung tay của người dân và nhờ có sự vận động của ông Quang mà các hộ dân nơi đây đều tích cực, đồng thuận tham gia, nhiều hộ gia đình được khen thưởng vì thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp”. Ghi nhận những đóng góp thầm lặng của ông, các cấp, ngành và địa phương đã nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Mới đây nhất trưởng làng Lê Quang vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Quang bảo rằng ông gắn bó với việc làng việc xóm như là một cơ duyên. “Hồi đầu vợ con cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi chứ việc gì cũng đến tay rất vất vả, với lại già rồi “ôm rơm chi cho nặng bụng”. Nhưng rồi tôi nghĩ là bà con tin và cần đến mình thì mình phải ráng hết sức, làm được gì cho bà con thì làm”, ông bảo vậy. Cũng sau một hồi trò chuyện mới biết, hầu như những công việc ông đảm trách đều trên tinh thần tự nguyện. Còn ông thì chia sẻ rằng, nếu ông không có nghề thú y mấy chục năm qua và làm thêm mấy sào ruộng thì chắc chẳng thể đảm bảo được cuộc sống để mà gánh vác thêm việc xóm làng. Chia tay người trưởng làng tận tụy Lê Quang, chúng tôi thầm cảm phục tinh thần, trách nhiệm của ông. Ông chính là chiếc cầu nối vun đắp tình làng nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết lươnggiáo thêm bền chặt để góp phần xây dựng nên làng quê Trí Bưu bình yên, ấm no.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154564
