Ơn giời, bóng đã lăn trở lại

Làng túc cầu nội đã trở lại sau hơn một tháng 'giải lao' bằng những trận đấu ở Cúp quốc gia 2023 và phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành (CLB TP.HCM) trở thành tâm điểm.

HLV trưởng CLB TP.HCM cho rằng, việc tiếp tục không cho phép các cầu thủ ngoại tham dự các trận đấu ở Cúp quốc gia là đi ngược với xu thế phát triển và nó không công bằng với các CLB ở V-League 1. Vị HLV này thậm chí còn so sánh Cúp quốc gia với giải phường xã về công tác tổ chức và truyền thông, sau khi đội bóng của ông để thua Bà Rịa-Vũng Tàu trên chấm luân lưu, và bị loại ngay ở "vòng gửi xe" tại sân Thống Nhất.

Cũng rất nhanh, VPF đã phát đi văn bản cảnh cáo, nhắc nhở với những phát ngôn của HLV Vũ Tiến Thành.

Bóng đã lăn trở lại, nhưng quả thật, nếu nhìn lên các khán đài Thống Nhất hay Huế, hay Nha Trang, Long An..., chúng ta khó thể cảm nhận bầu không khí bóng đá, không khí lễ hội. Sự quan tâm của người hâm mộ là không đáng kể.

Ngước qua một vài giải đấu phong trào diễn ra cùng thời điểm, sức hút của Cúp quốc gia, một trong 3 hạng mục giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam bên cạnh V-League 1 và giải hạng Nhất V-League 2, kém hơn nhiều. Hàng chục ngàn "con mắt" dõi theo các trận cầu phong trào trên sóng livestream cùng lúc, là điều rất thường thấy. Truyền thông, sự quảng bá cho giải đấu là rất quan trọng.

Cúp quốc gia hay V-League, nơi có các ngôi sao, các tuyển thủ quốc gia thi đấu vẫn còn đỡ, chứ các trận đấu ở V-League 2 (tức giải hạng Nhất 2023, sẽ khởi tranh tới đây), sàn diễn từ hàng chục năm qua đã không cho phép CLB đăng ký ngoại binh, còn đìu hiu đến đâu.

Sân Thiên Trường của CLB Nam Định là một trong những SVĐ hiếm hoi có đông khán giả ở vòng sơ loại Cúp quốc gia. Ảnh: Hoàng Linh

Sân Thiên Trường của CLB Nam Định là một trong những SVĐ hiếm hoi có đông khán giả ở vòng sơ loại Cúp quốc gia. Ảnh: Hoàng Linh

Rồi, hệ thống các giải đấu trẻ, futsal, quả thật nếu như không có những sự cố như đánh nhau, bạo lực… trong thời gian qua (giải bóng đá nữ VĐQG và VCK giải U17 quốc gia) thì không phải ai cũng biết đến hệ sinh thái này.

Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã và sẽ trở lại trong ít nhất 3 tuần, trước khi một lần nữa phải giải lao, nhường sân cho SEA Games 32. Trong khoảng thời gian sân cỏ quốc nội yên ắng ấy, chúng ta, những nhà tổ chức, phải nhìn nhận vào thực tế và đưa ra các kiến giải để cải thiện tình hình.

Trong tương lai gần, VFF và các nhà tổ chức phải tạo ra được cơ chế thoáng cho các CLB ở giải hạng Nhất, tức V-League 2, rồi giải hạng Nhì, hạng Ba quốc gia, phải đưa nguồn ngoại lực trở lại với sân chơi chuyên nghiệp và tiệm cận chuyên nghiệp thì mới mong phát triển được. Khi hạng Nhất chỉ có 10 CLB, mà V-League 1 những 14 đội bóng, thật chẳng khác nào kim tự tháp ngược. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bất cập ấy.

Thế là mấy chục năm qua, chúng ta vẫn "xây nhà từ nóc", như cố HLV Alfred Riedl từng nói. Chúng ta xây các ĐTQG trước để lấy thành tích, rồi mới đến V-League 1, V-League 2, hệ thống giải quốc gia và đào tạo trẻ..., thay vì chiều ngược lại!

CCKM

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/on-gioi-bong-da-lan-tro-lai-20230402225550296.htm