Ngày Ma rốc viết nên lịch sử

Khi bóng từ đầu của En-Nesyri làm tung lưới thủ môn Diego Costa ở phút 42, dường như có một trận động đất làm rung chuyển sân Al Thumama. Những tràng vỗ tay, những tiếng hát, tiếng reo hò và những tiếng giậm chân của hàng nghìn cổ động viên đến từ Ma rốc và những người ủng hộ họ đã tạo những chấn rung.

Không là động đất sao được khi chiến thắng này của những chàng trai đại diện cho quốc gia Bắc Phi 37 triệu dân ấy chính là lịch sử. Họ trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi trong lịch sử lọt vào vòng bán kết World Cup, sau khi đánh bại lần lượt hai đội bóng của xứ Iberia ở vòng 1/8 và tứ kết, trận đầu bằng loạt luân lưu và trận sau với Bồ Đào Nha bằng một thứ bóng đá kiên nhẫn, thực dụng và bình thản. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng của xứ sở Arab đi xa đến thế ở một World Cup, và đó là lý do tại sao ở Qatar này, ở nhiều nước Trung Đông và vùng Vịnh, người ta cổ vũ cho Ma rốc, ủng hộ Ma rốc, yêu Ma rốc. Và tình yêu ấy, bùng lên sau khi họ thắng Bỉ 2-0 và vượt qua Tây Ban Nha, giờ đã được đền đáp. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả đã chứng kiến sự kết thúc của Cristiano Ronaldo huyền thoại ở một World Cup không dành cho anh.

Ma rốc khiến Ronaldo kết thúc cuộc hành trình World Cup 2022 tại vòng tứ kết

Ma rốc khiến Ronaldo kết thúc cuộc hành trình World Cup 2022 tại vòng tứ kết

Nhưng ở Qatar này, người ta không nói đến Ronaldo nữa. Anh đã là quá khứ rồi. Ma rốc là hiện tại. Trong đêm Al Thumama, người ta nói đến kỳ tích tuyệt diệu của Ma rốc. Trước đó, đã có những đội tuyển châu Phi lọt vào được đến tứ kết, nhưng không thể đi xa hơn nữa, từ Cameroon với những điệu nhảy lắc mông của Roger Milla ở World Cup 1990, là Senegal của năm 2002, là Ghana của năm 2010. Họ tạo ra những cú sốc rồi thôi. Vào bán kết World Cup là ước mơ của cả một châu lục, điều mà những cầu thủ huyền thoại của họ, từ Roger Milla, George Weah, Abedi Pele, Jay-Jay Okocha, Samuel Eto'o đến Didier Drogab đã không làm được trong sự nghiệp lừng lẫy của họ.

Nhưng bây giờ, những Hakimi, Bounou, Amrabat và En-Nesyri cùng một vị HLV có xuất thân rất khiêm nhường là Walid Regragui đã làm nên một trong những điều kỳ diệu hất của giải đấu này, khi vẽ lại bức tranh bán kết ở World Cup, với 1 đội bóng của châu Phi, 1 đội của Nam Mỹ và 2 đại diện từ châu Âu, khác hẳn với World Cup 2018 khi cả 4 đội vào bán kết đều đến từ lục địa già.

Trong giải đấu tuyệt vời này với Ma rốc, châu Phi, lục địa đen, vốn đầy rẫy những vấn đề và xung đột, nội chiến, nghèo đói bỗng cảm thấy tự hào vì một đội bóng thân quen với họ, có thể là đối thủ của họ ở các Cúp châu Phi, nhưng ở World Cup này, đã mang trên vai họ một giấc mơ lớn là trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào được bán kết World Cup trong lịch sử. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực khi nó biến World Cup này của Bồ Đào Nha và chính Ronaldo trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

Giây phút lịch sử của bóng đá Ma rốc và bóng đá châu Phi

Giây phút lịch sử của bóng đá Ma rốc và bóng đá châu Phi

Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, cả sân Al Thumama, tưởng như một sân bóng đâu đó ở châu Phi khi rực cờ Ma rốc, ào lên trong hạnh phúc. Và ở trên sân là những người Bồ Đào Nha thất bại. Hết rồi, khát vọng Ronaldo, chia tay rồi những cựu binh như Pepe và có thể cả HLV Fernando Santos. Những người cận vệ già đã lui vào lịch sử trong một World Cup đặc biệt đã chia tay Neymar và giờ là Cristiano Ronaldo trong hai ngày liên tiếp, theo một cách thực sự đáng quên. Lịch sử đã được viết ra ở xứ sở Arab nghìn lẻ một đêm, và khi chúng ta hay nói về Tết Ma rốc, ám chỉ một điều cứ chờ mãi không thể đến, giống như việc đã bao lâu chưa có một đội tuyển châu Phi nào vào đến bán kết World Cup, thì bây giờ, điều kì diệu đó xảy ra ở đây, đêm 10/12/2022 ở Qatar. Và tôi, người chứng kiến tận mắt lịch sử ấy, cảm thấy tự hào và xúc động vô cùng.

Những câu chuyện cổ tích có lẽ chưa dừng lại ở đây đâu...

Trương Anh Ngọc
phóng viên TTXVN, từ sân Al Thumama, Doha, Qatar

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ngay-ma-roc-viet-nen-lich-su-20221211005117257.htm