Kẻ thách thức
Xe đang chạy bon bon trên quốc lộ, bỗng bị phanh khự lại. Anh bạn lái xe thốt lên - Trời đất ơi, đám cưới! Tôi ngó lên phía trước, chỉ thấy một đám ngổn ngang ô tô, xe máy. Chiều ngược lại rất nhiều ô tô đang nối dài lách qua nhau khó nhọc. Phải mất vài chục giây tôi mới định hình được đó là một rạp đám cưới dựng sát mép đường quốc lộ.
Nguy hiểm! Tôi quay sang người bạn lái xe. Và ngay lập tức nhận được một seri những lời không mấy dễ nghe phát ra từ sau chiếc khẩu trang. Thế này thì cô - vít nó lây cả làng… Đến lúc đó tôi mới nhận ra, đám cưới khá đông khách, dễ đến vài trăm người. Tất cả vô tư ăn uống, cười nói rôm rả. Không hề thấy bóng dáng bất cứ chiếc khẩu trang nào. Hơn nữa, đám cưới cạnh đường giao thông vừa mất vệ sinh lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Câu chuyện về ý thức đã trở thành kẻ thách thức lớn nhất trong rất nhiều vấn nạn của đất nước. Cụ thể trong thời điểm phòng chống đại dịch Covid-19, nó là một thách thức gây rất nhiều hệ lụy về tâm lý xã hội; tiền bạc, công sức của nhà nước và nhân dân. Câu chuyện phòng chống đại dịch Covid-19 càng trở nên cam go, căng thẳng hơn bao giờ hết chỉ vì thiếu ý thức cộng đồng của một số người.
Lại có chuyện, một giám đốc cử nhân viên đi cách ly thay. Hay chuyện về một người đàn ông về nước từ vùng dịch kiên quyết không chịu đi cách ly, khiến đội ngũ y tế và hàng chục người làm nhiệm vụ phải mất hơn 4 giờ đồng hồ thuyết phục đưa anh này đi cách ly. Và gần đây nhất, câu chuyện ý thức lại khiến dư luận bức xúc, khi hàng nghìn người tới các khu cách ly để tiếp tế cho người thân, khiến giao thông hỗ loạn; bất chấp lời kêu gọi của chính quyền là hãy ở nhà nhiều nhất có thể để phòng tránh Covid-19.
Hiện cả nước đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát. Phương châm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ là "chống dịch như chống giặc". Cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hàng trăm cán bộ, y bác sỹ trên tuyên đầu chống dịch đã nhiều tháng nay ăn ngủ trực tiếp tại bệnh viện, không được về nhà. Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội đang ngày đêm căng mình giúp dân tại các khu cách ly cũng như bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân trong mùa dịch bệnh.
Hơn bao giờ hết, mọi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ đại dịch. Covid-19 hoàn toàn có thể bị đánh bại nếu tất cả chúng ta chung tay chống dịch bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người. Kẻ thách thức không phải là Covid-19 mà chính là ý thức của chúng ta.
Những ngày này, người dân cần tuân thủ triệt để những chỉ dẫn của cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương và chỉ đạo của Chính phủ. Không có loại thuốc nào phòng dịch tốt hơn là tránh xa những nơi công cộng; không tụ tập đông và ở nhà nhiều nhất có thể cho tới khi Covid-19 bị đánh bại.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/ke-thach-thuc-130313.html
