Tối 27-9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vượt gần 9.000 cây số, ngày trở về của các chiến sĩ mũ nồi xanh thêm xúc động với những cái ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt vỡ òa.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan

Tối 27/9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Những người lính quân y trở về từ Nam Sudan

Tối 27/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón các quân nhân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Ngày trở về của những người lính mũ nồi xanh từ Nam Sudan

Tối 27/9, tại khu vực đỗ máy bay quân sự thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan về nước.

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' trở về từ Nam Sudan bật khóc khi gặp con gái

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh đã về đến Việt Nam trong niềm hân hoan chào đón của đồng nghiệp và người thân.

Bác sĩ 'mũ nồi xanh' xúc động bên người thân ngày trở về từ Nam Sudan

Tối 27/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan về nước.

Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về từ Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón các quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.