Giúp nhau thành... hại nhau!

Ở cơ quan bộ chỉ huy quân sự, ai cũng biết Mạnh và Cương là đôi bạn thân. Hai người cùng quê, học cùng phổ thông, lại được điều động về công tác cùng cơ quan nên rất hiểu nhau, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Thế nhưng vừa qua, cũng chỉ vì nể nhau, muốn giúp nhau mà dẫn đến cả hai cùng bị kỷ luật.

Chuyện là, nhờ kinh tế gia đình tương đối khá giả nên Mạnh đã sắm được ô tô từ mấy năm trước, chủ yếu dùng để đưa đón con và đi làm. Mạnh được anh em trong cơ quan nhận xét là người có khả năng lái xe “cứng” vì anh chưa bao giờ bị va quệt.

Gần đây, một số cán bộ trong cơ quan báo cáo chỉ huy tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật để học lấy giấy phép lái xe ô tô. Cương (bạn thân của Mạnh) cũng đi học lái xe và được đồng đội đánh giá là tiếp thu nhanh, dù mới học nhưng đã điều khiển xe “vào chuồng” và vượt các chướng ngại vật trong bài tập "ngon lành”...

Chiều chủ nhật vừa rồi, Mạnh đang nghỉ tranh thủ ở nhà thì Cương đến, đề nghị Mạnh cho mượn xe để đi ra bãi tập chuẩn bị thi lấy giấy phép lái xe. Biết Cương chưa có giấy phép lái xe ô tô, nhưng nghe nhiều người khen Cương có năng khiếu lái xe, lại nể bạn nên Mạnh đồng ý liền.

Chỉ vài phút sau, Mạnh nhận được điện thoại của Cương, giọng hốt hoảng:

- Tớ... tớ vừa đâm vào người đi xe máy. Cậu... cậu... ra ngay giúp tớ...

Chân tay Mạnh rụng rời... Mạnh lập cập gọi taxi đến hiện trường. Lực lượng chức năng đang lập biên bản, lấy lời khai, đo đạc, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trên đường chỉ thấy chiếc xe máy bị hư hỏng nặng nằm chỏng chơ, còn người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu, ô tô của Mạnh thì móp méo phần đầu, vỡ một bên đèn...

Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Cương đã lấn làn khi vào cua. Ngoài việc bị xử phạt về hành vi điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe ô tô, Cương còn phải lo toàn bộ viện phí và chi phí sửa chiếc xe máy cho nạn nhân. Cùng với đó, cơ quan công an còn gửi thông báo về đơn vị, nêu rõ nguyên nhân Cương gây ra tai nạn giao thông, trong đó có phần trách nhiệm của người cho mượn xe là Mạnh.

Hôm đơn vị tổ chức sinh hoạt xét kỷ luật, không chỉ Cương mà Mạnh cũng chân thành nhận khuyết điểm: "Tôi biết rõ đồng đội chưa có giấy phép lái xe ô tô mà vẫn cho mượn xe để lái là tôi có lỗi với cả đơn vị, với nạn nhân và với cả gia đình đồng chí Cương. Rất may là nạn nhân chỉ bị thương, nếu không thì tôi và đồng chí Cương sẽ ân hận suốt đời. Chúng tôi đã rất thấm thía bài học “giúp nhau thành hại nhau” và mong mọi người đừng mắc phải...

ANH THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-nhau-thanh-hai-nhau-653502