Đội mưa, vượt lũ đi hiến máu
29 người dân xã Vân An, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã vượt 50 km trong cơn mưa lớn sáng 30-6, vượt nước lũ dâng cao ở ngầm Cống Mần để về huyện Chi Lăng sẻ chia những giọt máu hồng.

Những người dân xã Vân An đã vượt mưa lũ để tham gia hiến máu tình nguyện.
Từ sáng sớm, cơn mưa lớn ở đất Chi Lăng đổ ập xuống. Những thành viên Hội chữ Thập đỏ huyện Chi Lăng và đội tình nguyện viên Hành trình Đỏ hồi hộp từng phút, sợ kế hoạch thu nhận 300 đơn vị máu không thành.
May mắn, cơn mưa ngớt dần và lượng người đổ về trung tâm huyện Chi Lăng ngày càng đông. Chỉ khoảng 8 giờ 30 phút sáng, hàng trăm người dân từ khắp các xã đã về tham gia hiến máu tình nguyện. Điều đặc biệt là, người dân nơi đây đi hiến máu thành từng đoàn rất đông. Họ là những người cùng thôn, cùng xã, thậm chí nhiều đoàn là anh em họ trong cùng một gia đình.

Những giọt máu hồng được lưu trữ đưa về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Cách trung tâm 50 km, 29 người dân xã Vân An đã có một hành trình khá hụt hơi để về điểm hiến máu. Cơn mưa rào sáng nay tại Chi Lăng khiến cho một số tuyến đường bị ngập lụt, trong đó có đoạn ngầm ở Cống Mần chìm sâu trong nước. Tuy nhiên, với tinh thần “cứ hiến máu là đi, dù có mưa ngập”, các thanh niên trẻ của Vân An vẫn thuê ba xe ô-tô xuôi về trung tâm huyện Chi Lăng.
Anh Đoàn Văn Huyên, Phó Bí thư trường trực xã Vân An cho biết, nếu không có trận mưa to sáng nay thì số lượng người đi hiến máu có thể tăng hơn chút. Lúc sáng, đoàn xe phải vượt ngập ở Cống Mần và đến 12 giờ trưa đoàn đã hiến máu xong cũng phải chờ nước rút mới quay ngược được về xã.
Vừa ngớt cơn mưa, anh Nông Văn Đội (dân tộc Nùng, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng) đi xe máy vượt 27 km chở vợ con đến điểm hiến máu. Anh Đội cho biết, anh đã có ba lần đi hiến máu và hai lần đi cùng vợ anh là chị Vi Thị Hạnh. Tuy nhiên, lần này anh đưa cậu con trai đi hiến máu cùng với một tâm thức “Cho con đi cùng làm quen dần môi trường. Nếu lớn lên, cháu đủ sức khỏe để hiến máu thì cháu sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương, hiến máu giống như bố mẹ”.

Gia đình anh Đội, chị Hạnh đưa con trai đi tham gia hiến máu cùng.
Cũng với suy nghĩ lan truyền cảm xúc nhân văn ấy, chị Hoàng Thị Yêu (khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ) cũng mang theo gia đình đến Hành trình Đỏ lần này. Chị đã có bốn lần hiến máu cùng chồng nhưng rất tiếc lần này, chồng chị không đủ sức khỏe để tham gia hiến máu. “Hiến máu là cứu người, mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Cho con đi theo cũng là để con hiểu được hành động sẻ chia ấy”, chị Yêu chia sẻ.
Cơn mưa rào sớm nay tại huyện Chi Lăng đã mang lại bầu không khí mát mẻ trong ngày hội yêu thương - Hành trình Đỏ lần đầu tiên tổ chức tại huyện này. Đã có 420 đơn vị máu được thu nhận, gấp rưỡi so với lượng máu dự kiến thu được.

Chị Hoàng Thị Yêu đưa con gái đi tham gia hiến máu cùng.
Ngày hôm qua, tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cũng thu nhận 259 đơn vị máu đầy kỳ tích, dù đây là huyện có tới năm xã ở sát biên giới, rất xa trung tâm huyện.
Chị Nông Bích Thuận (Phó Trưởng ban Vận động hiến máu của tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đây là năm đầu tiên Lạng Sơn phát động tổ chức Hành trình đỏ tại hai huyện Cao Lộc và Chi Lăng. Việc đưa hoạt động hiến máu về huyện đã thực sự phát huy được hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh phong trào của huyện lên. Từ những năm sau, Lạng Sơn sẽ phát động Hành trình Đỏ ở nhiều huyện nữa để lan tỏa tinh thần sẻ chia này.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/40707902-doi-mua-vuot-lu-di-hien-mau.html
