Đẩy lùi sợ hãi
Thời gian trôi nhanh thật đấy! Chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi mà tôi còn bao việc phải hoàn thành bác ạ!
Công việc xã hội rồi công việc gia đình, việc nào cũng cần phải khẩn trương. Tôi cũng đã sắp xếp lịch công việc dày đặc, chẳng còn có ngày nào nghỉ ấy chứ!
Tôi cũng vậy đấy. Tuần thì thì đi dự đám cưới, tuần thì về quê làm mộ cho các cụ. Hai vợ chồng cứ thay phiên nhau mà công việc cứ ngập đầu. Đi lại nhiều đã vất vả, lại còn cỗ bàn, rượu chè... nên mệt đến bở hơi tai.
Đúng là công việc không ngại mà ngại nhất chuyện rượu chè. Ở quê tôi, mỗi khi nhà có cỗ là mọi người lúc tụ tập uống rượu, đám thanh niên có tý hơi men là hát hò thâu đêm luôn.
Năm hết, Tết sắp đến, đi ra đường phải thật cẩn thận ông nhé. Mặc dù đã có chế tài xử phạt nặng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia nhưng vẫn xảy ra những vụ tai nạn mà nguyên nhân do người tham gia giao thông uống rượu, bia không làm chủ được tốc độ.
Cho đến nay, Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới. Tới đây, ngày 1-1-2020, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức đi vào cuộc sống. Tôi chỉ mong tất cả mọi người cùng thực hiện đúng Luật để chúng ta không còn xếp hạng cao nhất về uống rượu bia và để không còn ai phải sợ hãi mỗi khi ra đường.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/day-lui-so-hai-125543.html
