Chớ nên 'tham mới, bỏ cũ'
Đến tận bây giờ, sau gần 10 năm đứng trên bục giảng, Vũ vẫn không quên bài học đầu tiên khi được thực hiện cương vị của một thầy giáo.
Năm 2010, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Vũ nhận công tác tại khoa chuyên ngành ở một trường sĩ quan quân đội. Vũ tự tin vào kiến thức, năng lực sư phạm và trình độ của mình. Về khoa chưa lâu, Vũ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ chuẩn bị thông qua bài giảng. Đồng chí chủ nhiệm khoa cất giọng chậm rãi:
- Đồng chí chuẩn bị thông qua chủ đề 3. Lưu ý: Giáo án viết tay. Giảng sử dụng phấn, bảng.
Vũ ngạc nhiên:
- Thưa thầy, nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tôi xin phép dùng máy tính, giảng PowerPoint. Chứ phương pháp kia đã quá cũ và không còn phù hợp nữa ạ!
Vũ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Không!”.
Vũ chuẩn bị với tâm lý không thoải mái khi phải viết tay gần 40 trang giấy, cùng với việc tập viết bảng. Tuy nhiên, 3 lần Vũ đưa giáo án lên, đồng chí chủ nhiệm sau khi nghiền ngẫm kỹ thì đều trả lại, kèm theo câu nói: “Đồng chí về viết lại”.
Mang bức xúc đi tâm sự và xin ý kiến các thầy giáo trong bộ môn, Vũ được căn dặn phải viết thật chỉn chu, sạch sẽ, gọn, rõ. Giáo án được thông qua, buổi giảng cũng diễn ra theo kế hoạch, không sôi nổi như mong đợi, chỉ ở mức “tròn vai”.
Trong buổi rút kinh nghiệm, để giải đáp những băn khoăn, có phần bức xúc của Vũ, chủ nhiệm khoa chủ động hỏi: “Nếu mất điện, hoặc giảng ngoài sân như một số đơn vị chủ lực, hoặc khi gặp các tình huống dã ngoại... đồng chí sẽ sử dụng phương tiện gì?”.
- Dạ, giảng bằng phấn và bảng ạ!
Chủ nhiệm khoa ân cần:
- Máy tính, máy chiếu là công cụ hỗ trợ giúp cho bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn. Không có phương pháp sư phạm nào là cũ và lạc hậu. Giáo án là sản phẩm kết tinh trí tuệ người thầy chứ không phải sao chép của một ai khác. Viết giáo án trên giấy trắng, giảng bài bằng phấn và bảng để rèn chữ và học cách làm người thầy đúng nghĩa nhất-đó là một nguyên tắc bất biến với nghề "trồng người" của chúng ta. Đồng chí biết rồi đấy, nét chữ là nết người. Bục giảng, bảng đen là “sàn diễn” của người thầy, chứ không phải máy tính.
Vũ thấm thía từng lời thầy chủ nhiệm nói và xem đó là bài học thấm thía mang theo trong hành trang công tác của mình.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cho-nen-tham-moi-bo-cu-613107
