Thể hiện sự tin tưởng đồng lòng

ĐBP - Cuối tuần, gia đình ông Q. quây quần theo dõi thời sự trên Đài Truyền hình Việt Nam. Mấy đứa cháu quan tâm nhiều đến vấn đề văn hóa - thể thao, còn ông bà và các con thì theo dõi kỹ tình hình kinh tế - xã hội, nhất là diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Cậu con trai thở dài, lên tiếng:

- Nhiều ca mới quá, bệnh nhân nặng cũng tăng, địa bàn có dịch cũng ngày một rộng hơn... Vất vả, hiểm nguy cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân vùng dịch quá ông nhỉ. Không biết rồi sẽ ra sao?

- Đúng là khó khăn, hiểm nguy vô cùng, vì thế mới phải “chống dịch như chống giặc”. Nhưng bố tin chắc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì, chúng ta đang chiến đấu với “giặc” Covid-19 bằng mọi lực lượng, trên mọi trận tuyến, với mọi “vũ khí” trong tay…

- Nghe ông nói, con thấy “sặc mùi thuốc súng” luôn í.

- Thì đúng là cam go, nguy hiểm còn gì. Con thấy đấy, dù quyết liệt như thế, song số người tử vong vẫn tăng. Dẫu vậy, bố tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh là vì: Ngay từ khi mới xuất hiện, chúng ta đã xác định rõ về “giặc” Covid-19; Việt Nam cũng đã thắng những trận đầu. Trong suốt thời gian qua và nhất là hiện nay Việt Nam ta đã hiệu triệu được ý chí, sức mạnh, sự đồng lòng của toàn dân trong cuộc chiến với Covid-19. Tham gia phòng chống dịch bệnh không chỉ là việc của mỗi ngành Y tế; tuyên truyền phòng chống dịch không phải chỉ lực lượng truyền thông; nguồn lực để nghiên cứu, sản xuất vắc xin, mua vắc xin, đầu tư cơ sở vật chất điều trị cho bệnh nhân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm… cho cán bộ, nhân dân vùng dịch đã có sự chung tay của toàn dân, mọi cấp, mọi ngành.

- Đúng là như chống giặc, ông nhỉ! Con rất ấn tượng với kết quả trên “mặt trận” ngoại giao. Bởi trong thời điểm khó khăn, cấp bách, dịch bệnh diễn biến phức tạp; nước ta đã nhận được nhiều sự sẻ chia từ các quốc gia trên thế giới về mọi mặt, đặc biệt là vắc xin phòng Covid-19 và phương tiện kỹ thuật phục vụ chống dịch.

- Con nói đúng. Đó là một trong nhiều nỗ lực chiến đấu với “giặc Covid-19” của Đảng ta. Khó có thể nói cho gọn, về cuộc chiến chống Covid-19. Bà con vùng sâu, vùng cao, xa xôi có thể nắm chưa rõ, hiểu chưa tường tận tình hình; nhưng cán bộ, đảng viên như con thì nhất định phải “thông”. Cho đến khi dịch bệnh thực sự được kiểm soát, đạt được miễn dịch cộng đồng, cuộc chiến với “giặc” Covid-19 sẽ còn khó khăn, vất vả. Mỗi chúng ta hãy thể hiện sự tin tưởng, đồng sức đồng lòng với Đảng bằng việc thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch; chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng, xã hội trong phòng chống dịch và góp sức thực hiện “mục tiêu kép” đã đề ra…

Thảo Vi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/188791/the-hien-su-tin-tuong-dong-long