Đổi vị với món cơm chiên bơ tỏi kiểu Hàn
Sự kết hợp giữa tôm bóc, bơ, tỏi, chanh, mật ong... khi ăn kèm với cơm sẽ tạo vị ngon dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm bạn ấn tượng.
An Ngọc Theo Yum Yum
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-doi-vi-voi-mon-com-chien-bo-toi-kieu-han-post1202150.html
Tin mới
Cách sự kiện 1 tuần, nghệ sĩ (NS) Phan Minh Châu báo tôi: 'Cô sắp tổ chức live show'. Tôi reo lên, phấn khích và xúc động. Dấu ấn thời gian, tối 16/5/2026 - đêm nhạc được nghìn khán giả mong chờ. Không, có lẽ cả vạn người đã nghe và nhớ tiếng hát Minh Châu mong được gặp lại ca sĩ Mimosa ngày ấy.
Sự bùng nổ của các dịch vụ lưu trú, du lịch và trải nghiệm dành cho gia đình và thú cưng đang biến những người bạn bốn chân trở thành nhóm khách hàng đặc biệt của ngành du lịch Hàn Quốc...
Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam bằng thơ ca, hội họa và các hoạt động giao lưu văn hóa, Giáo sư, Tiến sĩ, nhà thơ Bruce Weigl tiếp tục giới thiệu đến độc giả Việt Nam tập thơ 'Sự mê đắm của Hồ Gươm', do nhà thơ, dịch giả Trần Lê Khánh chuyển ngữ. Tập thơ mở ra một cuộc đối thoại đặc biệt giữa ký ức và hiện tại, giữa văn chương và hội họa, giữa một tâm hồn từng đi qua chiến tranh với Hà Nội bình yên hôm nay.
Sáng 2/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được tổ chức.
Thí sinh dự thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND) năm 2026 có thể sử dụng ChatGPT, AI để tham khảo nhưng không được sao chép, sử dụng nguyên văn, phụ thuộc quá mức vào nội dung do AI tạo ra. Trường hợp vi phạm về sao chép, đạo văn, lạm dụng AI, vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi và xử lý theo quy định của Ban tổ chức.
Trước những thách thức của không gian mạng hiện nay, việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa, văn học mang tính nhân văn, chân thực trở thành yêu cầu cấp thiết trên mặt trận tư tưởng. Văn học về lực lượng CAND không chỉ phản ánh chân thực cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT mà còn góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (tọa lạc tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) từ lâu đã trở thành một khoảng xanh bình yên, nơi người dân tìm đến thư giãn, dạo bước dưới những hàng cây rợp bóng mát. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sâu dưới lớp đất sỏi của mảnh đất từng mang tên Nghĩa địa Đô Thành (hay Nghĩa địa Chí Hòa) năm xưa, vẫn còn đó những ký ức bi tráng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.








