Hoãn việc hỷ, lo việc chung

Khi dịch Covid-19 vẫn chưa bị đẩy lùi thì những người lính biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại biên giới, cửa khẩu TP Hồ Chí Minh vẫn từng giờ căng mình thực hiện nhiệm vụ. Vậy nên, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải gác lại hạnh phúc riêng để lo công việc chung.

Nửa muốn gọi, nửa ngại ngần, cuối cùng thì Trung úy Nguyễn Lương Kiểm, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) TP Hồ Chí Minh chọn cách nhắn tin cho người vợ sắp cưới là cô giáo Ðoàn Thị Phương như sau: "Em đừng buồn, sau dịch mình làm lễ cưới, khi ấy đơn vị anh cũng bớt căng thẳng vì phòng, chống dịch, họ hàng hai bên cũng thuận tiện đến dự hơn. Yêu em!". Quay sang chúng tôi, Kiểm chia sẻ: "Bố mẹ tôi đã định lễ thành hôn. Thế nhưng dịch Covid-19 xuất hiện, là người lính biên phòng trên tuyến đầu chống dịch, lại là đảng viên, tôi thấy mình phải xác định rõ vai trò trách nhiệm với đất nước bởi nếu vẫn tổ chức đám cưới, không may có việc gì thì sẽ phá hỏng nỗ lực của cả nước. Mấy ngày nay, cô ấy cũng tâm tư lắm, tôi chỉ dám nhắn tin vì sợ gọi điện là lại sụt sùi". Rồi Kiểm lấy điện thoại ra khoe tấm hình đôi uyên ương trong trang phục cưới. Chú rể mặc vét-tông lịch lãm, cô dâu vận đầm trắng tinh khôi, góc ảnh ghi rõ "Lương Kiểm - Ðoàn Phương 27-03-2020".

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BÐBP TP Hồ Chí Minh cho biết: "Ðơn vị có nhiều trường hợp phải hoãn việc hỷ, việc gia đình, tập trung chống dịch. Chúng tôi động viên anh em và mong sự cảm thông và chia sẻ của hai gia đình. May mà vợ sắp cưới của Kiểm là giáo viên cho nên hiểu rất rõ nhiệm vụ của chồng".

Công việc chính của Trung úy Nguyễn Lương Kiểm và các đồng đội ở Phòng Chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là tổ chức 22 đợt tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biên phòng và hàng nghìn lượt thuyền viên, khách du lịch từ tàu nước ngoài cập cảng, phát 580 cuốn hỏi đáp về dịch Covid-19, 52 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng úy Bùi Ðức Sang, Ðội phó Ðội Vận động quần chúng, Ðồn Biên phòng Thạnh An, BÐBP TP Hồ Chí Minh, cũng phải vỗ về người vợ chưa cưới ở phương xa qua điện thoại. Ðã gần một tháng nay, với nhiệm vụ cùng đơn vị chống dịch, anh phải hoãn đám cưới của chính mình. Thượng úy trẻ chia sẻ: Tôi công tác tại xã đảo, mỗi lần về thành phố mất nửa ngày do chờ đò, chờ xe cho nên thường phải tranh thủ giờ nghỉ để làm từng việc, từ đặt in thiệp mời, chụp ảnh cưới, tới đặt cỗ, chọn mua nhẫn cưới...

Ðại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BÐBP TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hoãn cưới là việc không ai muốn nhưng khi dịch bệnh đang diễn ra, là đảng viên, là người lính nơi tuyến đầu thì việc hoàn thành nhiệm vụ cần đặt lên trước. Tại các cửa khẩu, lực lượng biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ thuyền viên, hành khách nhập cảnh, tiến hành đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang cho hàng chục nghìn thuyền viên, cán bộ, nhân viên, du khách. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh. Tuy nhiên, vì khối lượng công việc quá lớn vào một thời điểm cục bộ cho nên nhiều đơn vị biên phòng chịu không ít áp lực. Thí dụ như tại Phòng Hậu cần, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Minh Phương cũng phải hoãn việc hỷ.

Ðại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BÐBP thành phố cho biết, trong điều kiện làm việc có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch... Hiện, đơn vị cần bổ sung vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị tuyến đầu, đồng thời để duy trì nghiêm lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ. Ðơn vị cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm cải thiện đời sống bộ đội và là nguồn cung cấp khi có tình huống xảy ra...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/44784802-hoan-viec-hy-lo-viec-chung.html