Sinh hoạt Đảng… trong tủ!
PTĐT - Về nghỉ hưu chưa được hai năm mà trông bác trẻ, khỏe hẳn ra. Đúng là khí hậu vùng quê trong lành, thanh bình, thực phẩm sạch cộng với chế độ sinh hoạt...
PTĐT - Về nghỉ hưu chưa được hai năm mà trông bác trẻ, khỏe hẳn ra. Đúng là khí hậu vùng quê trong lành, thanh bình, thực phẩm sạch cộng với chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý tác động rất lớn đến sức khỏe con người. Em còn gần năm công tác nữa, cũng cố gắng phấn đấu về quê an dưỡng như bác. Mình chưa nghỉ mà mỗi lần về thăm quê, mấy bác trong chi bộ đã động viên, nhắn nhủ chương trình sinh hoạt Đảng của khu dân cư rồi. Thấy vui, cảm động lắm bác ạ.
- Mình công tác vất vả cả đời rồi, giờ phải được nghỉ ngơi, an dưỡng chứ. Mà tôi khuyên thật nhé, đã xác định về nghỉ thì chấm dứt hết, không dây dưa việc xã hội nữa. Như tôi đây này, cầm hồ sơ chuyển Đảng chính thức của Đảng ủy cơ quan về là tôi cất ngay vào tủ cho… nhẹ người.- Chết thật. Theo quy định, đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Bác làm thế là bị xóa tên trong danh sách đảng viên đấy.- Tôi biết chứ. Nhưng mình già rồi, không còn cần thiết nữa…- Bác sai rồi. Với em, được sinh hoạt Đảng là niềm vui, tự hào. Đảng có quy định miễn sinh hoạt cho những đảng viên tuổi cao, sức yếu khi có giấy xác nhận của sở y tế có thẩm quyền và phải tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác, sinh hoạt Đảng. Em thấy mình còn sức khỏe nên tiếp tục tham gia sinh hoạt để đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương. Hơn nữa mình có tuổi, cần duy trì đời sống chính trị để làm gương cho con cháu. Chỉ có người cán bộ, công chức nghỉ hưu chứ không có đảng viên hưu. Đã là đảng viên phải rèn luyện, cống hiến chứ chưa già yếu đã sinh hoạt Đảng… trong tủ như thế là không nên, không đúng với tư cách, đạo đức người đảng viên…Chẳng biết ông cán bộ nghỉ hưu trên có hiểu, thấm thía những điều tâm huyết mà người em của mình bộc bạch để tiếc nuối, ân hận về hành động “lệch chuẩn” của mình hay không nhưng trên thực tế tình trạng “sinh hoạt Đảng… trong tủ” đang tồn tại ở không ít cán bộ, đảng viên, tập trung vào những người nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác không theo ý muốn… Đây là câu chuyện buồn về tư cách đạo đức, lý tưởng, động cơ phấn đấu, cống hiến của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, suy thoái phẩm chất… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần thánh, không phải tự nhiên có mà do chính nhân dân và tổ chức xây dựng nên. Đã là một cơ thể sống thì phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thu hút những tinh hoa cho lực lượng, sức sống của Đảng và thải loại những cái không còn xứng đáng. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Bác gọi đó là sự hư hỏng, lỗi thời, mục nát… Thế nên việc loại bỏ những “con sâu”, này sẽ giúp Đảng thêm mạnh, nâng cao vai trò, vị thế với nhân dân. Vấn đề quan trọng là cần sớm nhận diện, thanh lọc để những phần tử tha hóa, biến chất không có cơ hội lợi dụng, làm giảm uy tín của Đảng.
