Quà tặng chiến sĩ biên cương

Trong chuyến thăm, tri ân đồng đội tại huyện Đình Lập (Lạng Sơn) gần đây, các đoàn cựu chiến binh (CCB): Không quân-Hàng không (KQ-HK) Việt Nam khu vực Hà Nội; Lạng Giang (Bắc Giang); thị trấn Đình Lập đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn).

Trong phần quà tặng do các đoàn CCB mang tới, đáng chú ý là những sản phẩm giàu chất văn hóa tinh thần mà chiến sĩ biên cương thường khao khát. Có những thứ được đưa vào trưng bày trong phòng truyền thống của đồn.

Bài thơ “Đồn Biên phòng Bản Chắt” (tác giả: CCB Vũ Đức Liêm) được các CCB trình bày trong khung kính, kích thước 1,2m x 0,8m và trao tặng lãnh đạo đồn giữa không khí trang trọng và tươi vui. Tập thơ “Quà cho em” của CCB Trần Công Tự (người từng chiến đấu ở Mặt trận B5-Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ, hiện là PGS, TS, Trưởng phòng Hành chính (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) do Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành gần đây là những vần thơ tình giàu chất lính: “Quà anh tìm từ nước, từ non/ Trải mấy mươi năm mãi vẫn còn/ Em ưng nhất gói anh trao tặng/ Gói tình yêu son sắt, vuông tròn”... Tác giả “dành tặng riêng các chiến sĩ biên cương, hải đảo” cũng đến với Đồn Biên phòng Chi Lăng trong dịp này.

 Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng nhận tác phẩm thơ và quà do đoàn CCB trao tặng.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng nhận tác phẩm thơ và quà do đoàn CCB trao tặng.

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi tặng cán bộ, chiến sĩ của đồn các đĩa karaoke chọn lọc ông mới phát hành, chủ đề về người lính và tình yêu đất nước. Dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ, các đoàn CCB đã biểu diễn tặng cán bộ, chiến sĩ đồn bản tráng ca: “Những ngôi sao quyết thắng” (tác phẩm âm nhạc dùng trong Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022).

Giữa âm hưởng hào hùng ấy, Thượng tá Đỗ Văn Quang, Chính trị viên đồn bất ngờ bật ra những tiếng lòng mà anh ấp ủ từ lâu. Với chất giọng khá đẹp, anh hát theo nhịp đi: “Niềm tự hào của chúng tôi, người chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng. Bao năm tháng gian lao, lội suối trèo đèo, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Vượt lửa đạn, vượt hiểm nguy, giữ vững tuyến đường tuần tra, nơi từng thấm máu xương đồng đội, cho Chi Lăng hôm nay vang lời ca. Nhớ năm xưa, ông cha đã xây dựng nên khu di tích Chi Lăng kiên cường bất khuất. Chúng tôi mãi ghi sâu những chiến công, tháng năm rực rỡ, ngợi ca Chi Lăng anh hùng”. Tiếng pháo tay, tiếng reo cổ vũ vang dậy. Nhạc sĩ Đào Hữu Thi phấn chấn, cho biết: Trên cơ sở cảm xúc của anh Quang, ông sẽ nhanh chóng cho ra đời bài hát “Đồn Biên phòng Chi Lăng”, Nhạc Đào Hữu Thi, lời Đỗ Văn Quang.

Quà của đồn tặng các đoàn CCB là cuốn Lịch sử Đồn Biên phòng Chi Lăng (1959-2019). Qua đó, người đọc cảm nhận tái hiện những sự kiện lịch sử của đồn trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên suốt chiều dài hơn 20km đường biên, từ mốc 1.248 đến mốc 1.275 thuộc địa bàn 2 xã: Tam Gia (huyện Lộc Bình) và Bính Xá (huyện Đình Lập). 60 năm qua, đồn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, đồn đã duy trì hoạt động của nhiều trạm trên tuyến biên giới do mình quản lý, nhằm phòng, chống nguồn dịch Covid-19 từ bên ngoài xâm nhập vào lãnh thổ. Hàng trăm bằng khen, giấy khen do chính quyền, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, ban, ngành trao tặng đồn trong suốt chiều dài lịch sử cũng chính là quà tặng vô giá đối với tất cả những ai đã tới đây...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/qua-tang-chien-si-bien-cuong-634752