Ngư dân tàu cá Bình Thuận: Đau đớn khi phải bỏ lại thi thể người thân trên biển

Tính đến thời điểm được cứu các lao động tàu cá BTh 97478 TS đã lênh đênh trên biển từ 9 đến 12 ngày. Không thức ăn, nước uống họ đã vật lộn sinh tồn giữa biển cả mênh mông. Mời quý vị nghe 1 phần câu chuyện mà anh Nguyễn Thành Luyến, một trong những ngư dân đã sống trở về đã chia sẻ với chúng tôi qua cuộc phỏng vấn ngắn sau.

Phóng viên Lê Trang: “Vâng thưa anh, anh có thể chia sẻ câu chuyện ngày hôm đấy thuyền của anh đã gặp tai nạn như thế nào”?

Ngư dân NGUYỄN THÀNH LUYẾN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Chạy vô nửa đường thì gặp gió dông rất lớn rồi đánh ập vào mũi ghe rồi bị lật, anh em nhảy xuống ôm cái thúng, một bên thúng 8 người, 1 bên thúng 7 người”

Phóng viên Lê Trang: “Sau khi nhảy lên thúng thì mọi người đã sinh tồn trên biển ra sao”?

Ngư dân NGUYỄN THÀNH LUYẾN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: Thúng thả trôi thả nổi trên biển suốt ngày đêm, lúc nào đói thì húp miếng nước mặn đâu có gì đâu mà ăn, rồi kiệt sức, phần bị lở loét nên chết”

Phóng viên Lê Trang: “khi đứt ruột bỏ lại người thân của mình anh cảm thấy như thế nào?”

Ngư dân NGUYỄN THÀNH LUYẾN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Đau lòng, người thân của mình mà phải bỏ xuống sông trôi đi, giờ chú mất rồi mà để trên thúng thì không có chỗ cho 6 người ngồi, thôi thì bỏ xuống nước cho chú mát, để những người còn sống ngồi lỡ có tàu cứu họ về với vợ con”

Phóng viên Lê Trang: “Vậy qua chuyến đi này thì anh có chiaa sẻ như thế nào để chia sẻ với những ngư dân, để lỡ họ gặp phải vậy thì có kinh nghiệm”?

Ngư dân NGUYỄN THÀNH LUYẾN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “mình phải thủ đồ ăn nước uống và phải thủ áo phao nếu không sẽ chết khi trôi nổi trên sông”

Phóng viên Lê Trang: “Cảm ơn anh đã chia sẻ với truyền hình Quốc hội Việt Nam”

Thực hiện : triệu Nguyễn Lê Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ngu-dan-tau-ca-binh-thuan-dau-don-khi-phai-bo-lai-thi-the-nguoi-than-tren-bien