Mong được nhân rộng
Sáng 18-10, anh Ngô Văn Quynh (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) về thăm quê tại thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Cùng người bạn học cũ dạo trên đường làng trải bê tông mới, sạch sẽ, hai bên đủ sắc màu hoa, anh Quynh hỏi bạn:
- Tôi nhớ trước đây hai bên đường này toàn cỏ dại, sao bây giờ có nhiều hoa đẹp thế?
Bạn anh Quynh hồ hởi:
- Đúng rồi ông bạn! Đây là công trình mới được khánh thành mang tên Đường phụ nữ tự quản nở hoa nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tô Hiệu nhiệm kỳ 2020-2025.
Rồi bạn anh Quynh chỉ tay về phía một chị nông dân đang tưới hoa, nói tiếp:
- Để công trình không mang tính phong trào, Chi hội Phụ nữ thôn Đông Duyên đã phân công hội viên tưới nước, dọn cỏ, rác và trồng hoa mới hằng ngày. Đồng thời, Chi hội Phụ nữ luôn tuyên truyền, vận động người dân chung tay duy trì đường hoa đẹp quanh năm, không vứt rác bừa bãi để tạo cảnh quan làng quê sạch, đẹp.
Nghe người bạn kể về sự đoàn kết, đồng lòng của người dân nơi đây, anh Quynh chia sẻ với Người Xây Dựng: "Mong mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều thôn, làng trên địa bàn Thủ đô".
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/981884/mong-duoc-nhan-rong
