Làm giàu không khó?!

Bởi có những người chỉ cần chạy xe ôm, nuôi heo, nuôi gà... cũng xây cả khu biệt thự, tích cóp được khối tài sản lớn mà bao người mơ ước.

 (Ảnh minh họa: Internet)

(Ảnh minh họa: Internet)

Đá: Tháng này tăng ca triền miên mà chẳng để ra được đồng nào.

Đen: Tôi thì có khác gì, lương chỉ đủ đổ vào mồm!

Đá: Giá tôi… xinh như hot-girl, ngày bán chục hũ kem trộn là tha hồ rủng rỉnh.

Đen: Việc ấy thất đức lắm, mà trước sau gì cũng bị sờ gáy thôi.

Đá: Vậy ước được làm hoa hậu, chỉ cần diện đồ đẹp và đi sự kiện kiếm hợp đồng…

Đen: “Hợp đồng tình ái” mười mấy tỷ ấy à? Không dễ nuốt như ông tưởng đâu.

Đá: Ý tôi là hợp đồng quảng cáo.

Đen: Những nghề đang có mức lương khủng nhất là CEO khách sạn, phi công, lập trình viên…

Đá: Toàn nghề đổ mồ hôi, sôi nước mắt không à...

Đen: Đời làm gì có “việc nhẹ lương cao”. Cái gì cũng có giá của nó hết.

Đá: “Giá”? Tại sao quan chức lương chẳng hơn mình là bao mà họ tích cóp được cả khối tài sản khủng nhỉ!

Đen: Ấy đừng vơ cả nắm. Ông quên các Bí thư Thành ủy đi làm bằng xe đạp và xe buýt rồi à?

Đá: Tôi tăng ca cả đời cũng không xây nổi căn biệt thự 2 tầng như gia đình ông Phó ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đen: Ai biểu ông không “chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm” như ông ấy!

Đá: Ngoài biệt thự, vợ người ta còn cho xây nhiều công trình kiên cố khác.

Đen: Giờ về bảo vợ mình “nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng” như vợ người ta đi.

Đen: Trời ạ, mô hình khởi nghiệp hay ho thế này mà tôi không nghĩ ra từ sớm.

Đá: Giờ cũng chưa muộn đâu.

Đen: Thực đúng là làm giàu không khó?!

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lam-giau-khong-kho-a331525.html