Góp sức nhỏ, lợi ích lớn
Sáng 16-9, anh Lộc ở khu vực ngõ 80 phố Hoa Lâm (phường Việt Hưng, Hà Nội) vừa bước ra khỏi nhà thì thấy nước mưa dồn lại trên đường. Sau trận mưa kéo dài suốt đêm 15-9, rác bị cuốn về phía nắp cống trước cửa số nhà 78 khiến dòng chảy bị cản trở. Một người đàn ông đi qua dựng xe bên đường nói:
- Rác dồn hết vào nắp cống thế này thì nước thoát sao được!
- Anh để tôi phụ một tay - anh Lộc vừa nói, vừa chạy lại cùng người đàn ông nhanh chóng thu dọn rác ra khỏi miệng cống.
- Vâng, thấy cảnh này mỗi người một tay dọn sạch, ngõ chắc chắn sẽ không bị ngập anh ạ! - người đàn ông đáp.
Hai người cùng cúi xuống nhặt từng túi nilon, lá cây và rác thải mắc trên nắp cống rồi mang đến khu vực tập kết rác gần đó.
- Nước thông rồi, bắt đầu rút rồi - anh Lộc vui vẻ nói.
Chỉ một lúc sau, phần rác gây tắc nghẽn được thu dọn sạch sẽ, nhờ vậy nước rút nhanh ở đoạn ngõ 80 phố Hoa Lâm.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Lộc cho rằng, trong những trận mưa lớn, việc rác thải bị cuốn về miệng cống gây cản trở dòng chảy là điều dễ xảy ra. Vì vậy, rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi người dân, từ những việc nhỏ như chủ động khơi thông miệng cống, dọn rác để góp phần hạn chế ngập úng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gop-suc-nho-loi-ich-lon-1757064.html

