Còn nhiều người tốt
18h ngày 5-6, cơn giông đột ngột kéo đến, mưa xối xả khiến một thanh niên đang đi xe máy trên đường phải rẽ vào gốc cây to trước cửa nhà bà Lan ở phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Thấy thế, bà Lan kéo cánh cửa kính rồi nói vọng ra:

Minh họa: Lê Tiến Vượng
- Cháu vào trong nhà mà trú mưa, đứng ngoài đó ướt hết!
Người thanh niên ngập ngừng:
- Cháu cảm ơn bà, nhưng quần áo cháu bị ướt rồi, vào nhà bà lại dây hết nước ra sàn ạ!
Bà Lan xua tay:
- Không sao đâu cháu, nhà ướt thì lau được mà. Cháu đứng ngoài đó rất nguy hiểm, dây điện và cành cây có thể rơi bất kỳ lúc nào…
Thấy thái độ thân thiện của chủ nhà, người thanh niên vội chạy vào trong nhà bà Lan.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, bà Hường ở cạnh nhà bà Lan tấm tắc nói với chồng:
- Đúng là xã hội còn nhiều người tốt ông ạ!
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/969806/con-nhieu-nguoi-tot
