Xử lý rác thải

Sau buổi lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) bằng một lễ mít-tinh khá long trọng, người dân xã Hòa Hợp tiếp tục quay trở lại với nhịp sống thường ngày, nhưng có thêm nhiệm vụ mới, tiếp tục phấn đấu xã NTM kiểu mẫu.

Ban đầu không ai hiểu NTM kiểu mẫu là thế nào, nhưng khi ông chủ tịch huyện, chủ tịch xã giải thích, rồi lấy thí dụ cụ thể và các tiêu chí mới của thành phố thì ai cũng hiểu, NTM không khó mà chỉ cần quyết tâm là đạt được. Tuy nhiên, với lãnh đạo xã Hòa Hợp thì NTM kiểu mẫu chính là bài toán khó mà không phải muốn là giải ngay được.

Ðầu tiên là rác thải trong sinh hoạt và chăn nuôi đang trở thành mối lo ngại thường trực đối với lãnh đạo xã. Rác thải tuy không còn ở trong làng nhưng lại tràn ngập ven những con đường dẫn vào xã. Tệ hơn, người dân còn đóng rác vào bao tải vứt dưới kênh mương gây ô nhiễm môi trường.

Nhìn những bao tải rác bồng bềnh trôi nổi trên những con mương dẫn nước vào đồng, lòng ông Long rối bời, nặng trĩu. Cảm giác bất lực hiện rõ trên gương mặt già nua, khắc khổ. Thấy dáng vẻ căng thẳng của chồng, bà Long nhỏ nhẹ:

- Nếu thấy NTM kiểu mẫu khó, thì thôi mình đừng làm ông ạ!

- Không làm sao được, thành phố, rồi huyện đã tin tưởng mình, lẽ nào mình thấy khó lại đầu hàng.

- Nhưng mà, tôi thấy ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ thế này, sức khỏe của ông có trụ nổi để mà làm NTM nữa không?

- Ôi, bà đừng lo, tôi còn khỏe lắm, chừng nào chưa làm song NTM kiểu mẫu thì tôi ốm sao được.

Thấy chồng nói "cứng", bà Long cũng thấy yên tâm hơn, nhưng trong lòng vẫn thấy phân vân, bà bắt chuyện:

- Ông này, NTM kiểu mẫu thì phải làm những gì, tôi thấy xã mình đã khang trang, sạch đẹp lắm rồi…

- Ðấy, đôi khi chỉ vì nhìn thấy sạch, đẹp… cho nên không nhận ra là làng mình, xã mình chỉ sạch, đẹp bề ngoài còn bên trong thì…

- Thì sao hả ông?

- Thì rất bẩn chứ sao, bà có để ý từng nhà, từng xóm đều không có rác bẩn không?

- Có, nhà mình, xóm mình làm gì có rác. Rác được thu gom theo giờ và theo ngày rồi, lấy đâu ra rác vứt ngoài đường nữa mà ông lo.

- Nhưng bà có biết người thu gom rác và người dân đổ rác đi đâu không? Họ đổ ra đường trục chính, đựng rác trong bao tải vứt đầy mương dẫn nước vào đồng. Rồi mình dùng nước ấy cấy lúa, chăn thả gà vịt, chẳng phải là rất mất vệ sinh, rất ô nhiễm môi trường sao?

- Cái này thì… ông đúng! Nhưng không phải không có cách ông ạ!

- Cách gì, bà nói thử tôi xem!

- Phụ nữ chúng tôi cắt cử nhau trông nom những đường hoa, thành lập các tổ tự quản để tiện cho việc dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh ven đường, tôi thấy ông cũng nên triển khai mô hình này. Việc triển khai huy động các mô hình tự quản, đảm nhận vệ sinh các tuyến đường được giao cho các tổ chức như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các thôn, nhóm, tổ... chắc chắn sẽ xử lý triệt để được rác thải.

- Sáng kiến của bà quá hay, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Thôi bà ở nhà để tôi đi gặp và trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thôn. Thôi tôi đi bà nhé.

Nói rồi ông Long dắt chiếc xe cúp, nổ máy nhanh chóng hòa vào dòng người đang hối hả ngược xuôi.

THANH HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41767602-xu-ly-rac-thai.html