Tự hào mùa Xuân có Đảng
PTĐT - 90 năm kể từ mùa Xuân lịch sử năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, như một vầng dương tỏa sáng dẫn lối đưa con đường cách mạng của dân tộc đến vinh quang. Từ đó đến nay muôn triệu trái tim người dân Việt Nam luôn tin yêu và tự hào về Đảng quang vinh. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với đảng viên 70 năm tuổi Đảng Đỗ Văn Thức- xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao và đảng viên trẻ Hoàng Quốc Biên- xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy.

Với vai trò Phó Bí thư đoàn thanh niên xã, đảng viên trẻ Hoàng Quốc Biên thường xuyên gặp gỡ trao đổi tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức cho ĐVTN.
PV: Ông là một trong những đảng viên vừa được trao tặng danh hiệu 70 năm tuổi Đảng, chắc hẳn ngày đặc biệt đó đã gợi cho ông rất nhiều cảm xúc?
Đảng viên Đỗ Văn Thức: Được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng khiến tôi bồi hồi nhớ lại ký ức 70 năm đã qua, nhiều sự kiện, nhiều người tôi có khi không còn nhớ, nhưng lễ kết nạp đảng diễn ra vào ngày 20/6/1950 vẫn là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi đó vừa tròn 18 tuổi, tôi tham gia dạy bình dân học vụ ở xã. Mặc dù gia đình làm nông nhưng tôi cũng được cha mẹ cho học hành đầy đủ, bản thân tôi cũng tham gia các hoạt động của xã nhiệt tình. Năm 1950, Đảng cộng sản vừa bước qua tuổi 20, khi đó các chi bộ vẫn còn phải hoạt động bí mật, cả xã chỉ có 1 chi bộ. Lễ kết nạp đảng của tôi cũng diễn ra rất gọn gàng, chỉ những người có liên quan mới được báo tin, đèn cũng không dám thắp. 18 tuổi được đứng trong hàng ngũ của đảng, những người tiên phong cho giai cấp công nhân khiến tôi - chàng thanh niên mới lớn xúc động, tự hào. Khi đó tôi là đảng viên trẻ nhất chi bộ. Có lẽ chính bởi bối cảnh lịch sử như thế nên cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được.PV: Còn Hoàng Quốc Biên ngày đầu tiên trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của bạn như thế nào?
Đảng viên Hoàng Quốc Biên: Với mình lễ lết nạp Đảng cũng là thời khắc rất thiêng liêng mà mình thực sự trân trọng. Thời điểm mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng là giai đoạn mà vấn đề phát triển đảng ở nông thôn đang rất cấp bách khi nguồn kết nạp ngày càng ít. Bản thân mình khi đó cũng tham gia các hoạt động ở khu dân cư, của xã. Khi đó nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động mình đơn thuần chỉ nghĩ còn trẻ cần phải cống hiến. Đến khi được xem xét kết nạp đảng thì mình thấy rất vinh dự và tự hào. Có thể suy nghĩ của mình khác với nhiều thanh niên ở nông thôn, mình nghĩ trở thành đảng viên sẽ giúp mình trưởng thành, chín chắn hơn, trách nhiệm với những công việc mình đang làm. Thời điểm mình được kết nạp diễn ra trong thời bình, không có những gian khó như thời chiến mà bác Đỗ Văn Thức vừa chia sẻ, nhưng mình nghĩ với mỗi đảng viên đó thực sự là giờ phút không thể nào quên.PV: Được chứng kiến sự phát triển của đảng, từ những năm đấu tranh giải phóng dân tộc đến khi xây dựng đất nước, ông có suy nghĩ gì?
Đảng viên Đỗ Văn Thức: Là đảng viên cả đời đi theo Đảng, tôi cũng thấm thía vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đi lên CNXH trước đây và công cuộc đổi mới phát triển đất nước hiện nay. Bây giờ tuổi cao nhưng tôi vẫn thường xuyên xem, nghe báo, đài và thấy được những đổi thay, những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, cũng như sự phát triển của tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay cùng sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Mặc dù mỗi thời kỳ Đảng có vai trò khác nhau, nhưng 70 năm qua tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước, luôn sáng suốt trong lựa chọn con đường đi cho dân tộc, cho đất nước. PV: Được kết nạp khi vừa tròn 18 tuổi, năm nay bước sang tuổi 95 nhưng ông vẫn dõi theo sự phát triển, lớn mạnh của tổ chức đảng. Ông có lời nhắn nhủ nào với thế hệ trẻ?
Đảng viên Đỗ Văn Thức: Mỗi giai đoạn, nhận thức, lý tưởng sống của thanh niên một khác. Như thời của chúng tôi, tất cả đều hướng về dân tộc, về Tổ quốc, có thể hy sinh mạng sống của mình. Tôi nghĩ bây giờ cần tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng cho lớp thanh niên, để giác ngộ về lý tưởng, mỗi thanh niên phải xác định được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức đảng, vì thanh niên là tương lai của đất nước. Còn đối với những đảng viên trẻ, thời đại này là của các bạn, vì thế trong sinh hoạt cần phát huy vai trò, tham gia đóng góp ý kiến để chi bộ rồi đảng bộ có những nghị quyết quan trọng không chỉ trong xây dựng đảng mà còn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.PV: Những chia sẻ của người đảng viên lão thành dành cho thế hệ trẻ, bạn nghĩ sao về trách nhiệm của mình?
Đảng viên Hoàng Quốc Biên: Hiện nay với vai trò là Phó bí thư đoàn thanh niên xã, chi ủy viên, mình cũng luôn duy trì công tác vận động, tuyên truyền đến ĐVTN công tác phát triển Đảng, tham mưu với chi ủy, đảng ủy xây dựng nguồn kết nạp đảng. Đối với những ĐVTN ưu tú luôn tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động, qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của mình, vì thế đối với chi bộ mình sinh hoạt vẫn duy trì kết nạp từ 2-3 đảng viên mỗi năm. Riêng mình, trong thời gian qua được chi bộ giao theo dõi và giúp đỡ 1 đoàn viên hiện đã được kết nạp đảng và đang trong thời gian thử thách, phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức. Trong sinh hoạt chi bộ, mặc dù tuổi đời và tuổi đảng còn ít hơn nhiều các bác đảng viên, nhưng mình cũng luôn thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến, cũng như lắng nghe những đánh giá, nhận xét của đảng viên và nhân dân để tự hoàn thiện bản thân. Những chia sẻ của bác Đỗ Văn Thức khiến mình càng tin tưởng vào con đường đã chọn. Xin cảm ơn những chia sẻ của đảng viên 70 năm tuổi Đảng Đỗ Văn Thức và đảng viên trẻ Hoàng Quốc Biên.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202002/tu-hao-mua-xuan-co-dang-169044
