Mỗi lá cờ - Triệu trái tim
Với hình thức sân khấu hóa cùng các hoạt động truyền thông sinh động, phường Ngô Quyền (Hải Phòng) triển khai chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" hiệu quả, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Trịnh Thu Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Đà Nẵng, chia sẻ về ý nghĩa của chương trình với học sinh nhà trường.
Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng là cơ sở giáo dục tiêu biểu của phường Ngô Quyền và là đơn vị triển khai xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, yêu cầu cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng "Về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo".
Bà Trịnh Thu Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng cho biết, nhà trường hiện có trên 1.631 học sinh và là cơ sở giáo dục tiêu biểu của phường Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng. Trường đạt chuẩn quốc gia và được nhận nhiều khen thưởng của Trung ương, thành phố, như Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Song song với công tác đào tạo, nhà trường đặc biệt chú trọng tới các nội dung giúp các em học sinh làm chủ công nghệ, sử dụng AI có trách nhiệm. Một nội dung cốt lõi nhà trường đặc biệt chú trọng đó là giáo dục lý tưởng, đạo đức và tình yêu quê hương, đất nước cho các em. Nhà trường mong muốn mỗi học sinh khi được trang bị tri thức mới sẽ biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc, có ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp của đất nước và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là hình thành những công dân trẻ vừa có năng lực số, kỹ năng hội nhập, vừa có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc.
Các mục tiêu này đều được triển khai thông qua các chương trình, việc làm cụ thể, trong đó tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" do Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền chủ trì và phát động.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thu, Chủ nhiệm lớp 7C10, Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, thông qua chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim", học sinh được tìm hiểu về lịch sử hình thành của lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, kết tinh lịch sử, truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Các em còn được xem những thước phim, tự tay thiết kế những bức tranh, chia sẻ những câu chuyện về lá cờ Tổ quốc nói riêng, lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung. Qua những hoạt động này, tình yêu quê hương, đất nước đến với các em tự nhiên và sâu đậm.
Em Nghiêm Vũ Phương Linh, học sinh lớp 7C10, Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, phường Ngô Quyền chia sẻ, những hoạt động của chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" giúp em hiểu sâu sắc sự hy sinh xương máu của bao lớp cha anh đi trước để đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho những ngày tháng tươi đẹp của lớp lớp thế hệ tiếp theo, trong đó có các em. Phương Linh chia sẻ, là học sinh của thời đại số, em đang sử dụng công nghệ, ứng dụng vào học tập, giải trí đúng đắn và có trách nhiệm. Em mơ ước lớn lên sẽ làm bác sĩ để viết tiếp những câu chuyện đẹp về cuộc sống, về tình yêu của con người.

Lãnh đạo phường Ngô Quyền trao cờ tượng trưng tới các đơn vị.
Phường Ngô Quyền là địa phương nằm trong tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, giữ vị trí thứ 11/114 xã, phường, đặc khu của Hải Phòng về chỉ số tăng trưởng kinh tế. Chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" do Ủy ban nhân dân phường phát động nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Với mong muốn mỗi lá cờ được trao đi sẽ trở thành một lời nhắn gửi về tình yêu thương quê hương, đất nước, về sự gắn bó của nhân dân với đồng bào nơi biên cương, hải đảo và những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, trong 20 ngày phát động, từ ngày 25/8 đến ngày 15/9, kết quả của chương trình đã vượt sự mong đợi. Phường Ngô Quyền đã tiếp nhận được 18.000 lá cờ Tổ quốc. 18.000 lá cờ là 18.000 biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, là sự chung tay của các tập thể, cá nhân và gia đình trên địa bàn phường.
Đáng quý hơn là chương trình đã thực sự tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, từ cán bộ, công chức, viên chức đến các tổ dân phố, từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các nhà trường, từ những người lớn tuổi đến các em học sinh. Mỗi người bằng cách riêng của mình đã góp phần nhỏ bé để làm nên một nghĩa lớn.
Chương trình không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận những lá cờ. Phường sẽ trao tặng số cờ này tới các đơn vị biên phòng, hải quân đang làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ vùng biển, vùng trời, biên giới của Tổ quốc, đồng thời gửi tới những ngư dân đang vươn khơi, bám biển, lao động và sản xuất trên những vùng biển quê hương. Đó là lời nhắn nhủ giản dị nhưng đầy tình cảm của hậu phương, luôn hướng về những người đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo.
Những lá cờ ấy là tình cảm của cán bộ, nhân dân phường Ngô Quyền gửi tới những nơi xa xôi của Tổ quốc. Dù ở miền núi, biên giới hay giữa biển khơi, chúng ta vẫn chung một màu cờ, chung một tình yêu và một niềm tự hào Việt Nam. Từ một lá cờ có thể gửi gắm một tình cảm, từ một người có thể lan tỏa đến một tập thể. Và từ hàng nghìn, hàng vạn tấm lòng, chúng ta có thể tạo nên một thông điệp chung: một lá cờ, một tấm lòng, một Tổ quốc.
Là một trong những đơn vị tiếp nhận cờ Tổ quốc do phường Ngô Quyền trao tặng, ông Đinh Khắc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Bạch Long Vỹ chia sẻ, món quà ý nghĩa này sẽ tiếp tục được trao tới các ngư dân và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại đặc khu và ngư trường Bạch Long Vỹ. Mỗi lá cờ thiêng liêng đồng hành cùng ngư dân, nhân dân giữa trùng khơi tạo thêm niềm tin, động lực để tất cả cùng chung tay xây dựng, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của quốc gia.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/moi-la-co-trieu-trai-tim-post1386628.html
