Không nên lãng phí

PTĐT - Chỉ tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu- Tết cổ truyền của dân tộc, không khí vui Xuân đón Tết dần lan khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà, người người náo nức chuẩn bị tâm thế đón chào một năm mới với sự háo hức, mong chờ những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình, với cộng đồng xã hội.

Cũng như mọi năm, các khu dân cư đua nhau chăng cờ đuôi nheo dọc trên các tuyến đường, kết đèn nháy ở cổng chào, mỗi nơi một vẻ, có khu bỏ ra dăm bảy triệu để trang trí, có khu đầu tư tới vài chục triệu, nhìn vào hoa hết cả mắt. Ấy vậy mà khu Soi Cả vẫn bình chân như vại bởi đồng chí Tiến- Bí thư chi bộ ốm nằm viện mấy hôm chưa khỏi, còn đồng chí Tâm - Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu thì hết chạy đôn chạy đáo nhắc nhở bà con chú ý chống rét cho đàn vật nuôi, che phủ ni lon cho mạ, lại nắm bắt tình hình những hộ neo đơn, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 để còn báo cáo cấp trên có phương án hỗ trợ ăn Tết. Anh Mạnh- một đảng viên trẻ ra chừng sốt ruột tìm gặp đồng chí Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu: Tết nhất đến nơi rồi mà khu mình yên ắng quá. Bác xem thế nào huy động cả khu đóng góp làm lại cổng chào rồi trang trí khắp các tuyến đường cho “bằng anh bằng em” chứ.Thấy anh Mạnh nói vậy, đồng chí Tâm nhỏ nhẹ nhắc: Chú cứ yên tâm, mọi năm gần Tết khu mình mới làm. Năm nay, để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chi ủy đã họp bàn thống nhất sang tuần sẽ huy động cả khu vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, tiến hành trang trí khu vực nhà văn hóa và trên trục đường chính, các ngõ nhỏ giao cho các tổ liên gia tự làm, nhưng quan điểm làm ở mức độ vừa phải thôi, không nên lãng phí, ăn thua làm gì. Khu ta còn nhiều hộ nghèo, hộ kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 nên cũng cần phần kinh phí mua quà hỗ trợ, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” chú ạ.Quả thật sẽ không có gì đáng nói nếu việc trang trí đón Tết được tính toán với kinh phí phù hợp; được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, làm đúng nơi, đúng thời điểm thì nhìn thật đẹp và thiết thực. Thế nhưng trên thực tế có không ít khu dân cư chăng cờ đuôi nheo rườm rà, lòe loẹt khắp đường với kinh phí không hề nhỏ, gây phản cảm, thậm chí ảnh hưởng tới giao thông. Cũng không ít chuyện lình xình trong sử dụng kinh phí cho việc chăng cờ, kết đèn này, khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch trong sử dụng kinh phí chung của khu dân cư. Ấy vậy mà có nơi, khi được hỏi, lãnh đạo nơi đó thản nhiên cho rằng, đó là kinh phí huy động từ xã hội hóa, chứ đâu có “đụng” vào ngân sách địa phương. Thiết nghĩ, tiền nào cũng từ sức dân mà ra, hơn nữa lãng phí cũng là một biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra, vì thế mọi người phải thực hành tiết kiệm bởi chữ kiệm cũng là một trong tám chữ vàng mà sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn nhắc nhở mọi người gắng sức thực hiện.

Mai Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/202101/khong-nen-lang-phi-174886