Gia đình anh Hội cần giúp đỡ
Bà con ở khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long (Quảng Ninh) ai cũng động lòng thương cảm trước hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Hội, sinh năm 1963 ở cùng địa chỉ trên.
Năm 1982, anh Hội tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Do có thành tích trong công tác, anh Hội được chỉ huy đơn vị cử đi đào tạo lái xe. Năm 1986, do sức khỏe giảm sút, anh được về phục viên. Năm 1988, anh xây dựng gia đình với chị Lê Thị Quý ở cùng quê rồi lần lượt sinh được hai người con trai. Số tiền xuất ngũ cộng với vay mượn thêm, anh chị xây một ngôi nhà nhỏ và kinh doanh dịch vụ internet tại nhà.

Anh Nguyễn Văn Hội bị liệt nửa người chỉ nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, tuy còn khó khăn, nhưng vợ chồng, con cái thương yêu nhau, gia đình anh chị luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Sóng gió đến với gia đình anh chị khi vào năm 2011, trong lúc trèo lên sửa lại mái nhà, anh Hội không may bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng. Sau gần hai tháng điều trị trong bệnh viện, anh Hội đã phải trải qua hai lần mổ não với chi phí rất tốn kém. Đáng chú ý là một phần hộp sọ của anh phải gửi nuôi dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội, chờ cho sức khỏe ổn định mới có thể lắp lại được. Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị Quý đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả hệ thống máy tính mà anh chị kinh doanh dịch vụ internet, vay mượn khắp nơi… Sau lần đó, anh Hội bị liệt nửa người bên trái, sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động, giao tiếp rất khó khăn. Hiện nay, anh Hội chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ sự trợ giúp của người thân trong gia đình.
Chi phí chữa trị tốn kém, gia đình anh Hội lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị Quý không có việc làm, con trai lớn đã xây dựng gia đình, cả hai vợ chồng đều làm nội trợ, lại đang nuôi con nhỏ nên ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, người con thứ hai mới xuất ngũ về chưa có việc làm. Chị Quý chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi lâm vào kiệt quệ kể từ ngày chồng tôi không may bị tai nạn. Số tiền vay để chữa bệnh cho chồng gần 50 triệu đồng chưa trả được mà bệnh tình chồng tôi cứ như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hồi phục…”.
Hoàn cảnh gia đình anh Hội rất cần sự chung tay sẻ chia, giúp đỡ của mọi người trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Quý, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0985920533.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-anh-hoi-can-giup-do-609239
