Dã ngoại hồ Định Bình, suối Đăk Klah

'Đăk' trong tiếng Bhanar nghĩa là 'nước', còn 'Klah' nghĩa là 'chia đôi'. Suối Đăk Klah là dòng nước phân chia ranh giới giữa 2 xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Trên con suối này có một ngọn thác đặc biệt hiện ra nơi lưng chừng vách núi.

Lội suối Đăk Klah ngắm dòng thác trên lưng chừng núi.

Đất Vĩnh Thạnh, Bình Định vốn là vùng bán sơn địa thượng nguồn sông Kôn, có đầy đủ suối, thác, núi non và sông hồ. Hồ Định Bình – chính là một đoạn của sông Kôn và là hồ dài nhất tỉnh Bình Định

Theo đường ĐT637 men theo bờ hồ rồi rẽ trái vào con đường đi thủy điện Trà Xom, vào đường mòn chỉ mấy km, du khách sẽ thích thú khi đã nhìn thấy thác Đăk Klah hiện ra như dải bạc ở lưng chừng sườn núi ngay bên đường.

Thác Đăk Klah giữa lưng chừng núi bên đường..

Theo Đinh Nhuynh – người dẫn đường, một thanh niên người Bhanar, trên đường vào suối Đăk Klah và thủy điện Trà Xom, Đăk trong tiếng Bhanar nghĩa là nước, Klah nghĩa là phân chia. Đăk Klah nghĩa là dòng suối phân chia, vì nó là ranh giới giữa 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim.

Thác Đăk Klah ở vị trí khá cao gần trên đỉnh núi, để leo lên chân thác rất vất vả và mất thời gian. Bên dưới khá bằng phẳng nhưng dòng nước cũng luồn lách qua những khối đá lớn, tạo ra những dòng chảy tung bọt trắng xóa.

Nhiều khách đến làm việc tại Thủy lợi hồ Định Bình đều dành thời gian ra hồ chơi.

Hồ Định Bình cũng là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất tỉnh Bình Định – vốn là một khúc sông Kôn được ngăn lại bằng con đập Định Bình cao 52,3m và dài hơn 600m tại xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Dọc hai bên hồ là những dãy núi trải dài xanh mướt cây rừng.

Những bè lồng nuôi cá trên mặt hồ Định Bình.

Nước hồ in bóng cây rừng và núi đồi xanh ngắt, phẳng lặng trải rộng mênh mông. Đang mùa nước lớn, mặt hồ rộng hơn rất nhiều so với mùa cạn. Chiếc ghe máy nhè nhẹ lướt sóng đưa chúng tôi du ngoạn trên hồ, tiếng máy nổ tạch tạch theo gió vang xa. Những sườn núi phủ mây trong một chiều âm u, khiến phong cảnh mờ ảo càng thêm kỳ thú.

Hòn Dựng nằm bên tả ngạn hồ, mây phủ đỉnh núi.

Căn nhà nhó trên hòn đảo phía Đông Bắc hồ - mùa cạn chỗ này cắm trại rất đẹp.

Gương mặt khắc khổ của một cư dân vùng lòng hồ Định Bình.

Khi trở lại bờ, qua mặt hồ mênh mang sóng, du khách dễ thấy vài cánh cò trắng bay ngang dãy bè lồng tạo nên một khung cảnh rất thanh bình trong buổi chiều muộn.

Đập thủy điện Định Bình nhìn từ xa.

Phía trước, con đập Định Bình ngăn ngang sông Kôn dài như bất tận, xa xa phía sau, dãy núi biếc có những vị khách mây buồn ngủ sớm, đã sà xuống ở lưng chừng sườn núi.

Bài và ảnh: Hòa Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/da-ngoai-ho-dinh-binh-suoi-dak-klah-post174031.html