Vụ máy bay gặp nhiễu động: Thương vong tăng vọt, Thủ tướng Singapore hứa điều tra kỹ

Tân Thủ tướng Singapore đã gửi lời chia buồn tới nạn nhân tử vong, cam kết điều tra kỹ trong bối cảnh số người bị thương không ngừng gia tăng sau sự cố máy bay Singapore Airlines gặp nhiễu động không khí.

Ngày 22/5, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới hành khách Geoffrey Kitchen đã qua đời sau sự cố nhiễu động không khí nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines.

Nhà lãnh đạo xác nhận các hành khách còn lại và phi hành đoàn đã được đảm bảo an toàn, cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc xảy ra trên chuyến bay.

“Tôi hy vọng và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục và trở về nhà”, ông Wong nói.

Trước đó vào ngày 21/5, chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines khởi hành từ London (Anh), khi bay qua không phận Myanmar thì bất ngờ rơi vào vùng nhiễu động không khí cực độ, khiến máy bay lao xuống rồi bay lên nhiều lần.

Hiện trường bên trong cabin hành khách, nhiều mặt nạ oxy rơi xuống, một số bộ phận trên trần cabin bị hỏng, rơi lủng lẳng trên đầu khách (Ảnh: Reuters).

Hiện trường bên trong cabin hành khách, nhiều mặt nạ oxy rơi xuống, một số bộ phận trên trần cabin bị hỏng, rơi lủng lẳng trên đầu khách (Ảnh: Reuters).

Theo lời kể từ hành khách và phi hành đoàn, chiếc máy bay thậm chí đã giảm độ cao hơn 1.800m chỉ trong khoảng 3 phút, khiến nhiều người không thắt dây an toàn bị hất văng lên cao mạnh dẫn đến bị thương và làm hư hại trần cabin.

Những bức ảnh chụp hiện trường bên trong máy bay cho thấy cabin hỗn loạn, ngổn ngang thức ăn, nước uống, hành lý, trong khi mặt nạ dưỡng khí treo lủng lẳng trên trần nhà.

"Đột nhiên máy bay hạ độ cao đột ngột khiến tất cả những người không thắt dây an toàn bị hất văng lên trần nhà, có người đập đầu mạnh đến mức làm móp cả khoang hành lý, va vào cả bóng đèn", một nhân chứng kể lại.

Một số hành khách trên chuyến bay cho rằng, phi hành đoàn và những người bên trong nhà vệ sinh bị thương nặng nhất, nhiều người nằm dưới đất không thể đứng dậy, gặp rất nhiều vết thương trên đầu.

Khu vực của phi hành đoàn bị hư hại nghiêm trọng, chai lọ, đồ dùng và các thiết bị rơi vãi ngổn ngang (Ảnh: Bangkok Post).

Khu vực của phi hành đoàn bị hư hại nghiêm trọng, chai lọ, đồ dùng và các thiết bị rơi vãi ngổn ngang (Ảnh: Bangkok Post).

Chiếc máy bay Boeing 777 chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan). Đội ngũ y tế đã khẩn cấp đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Đại diện sân bay cho biết tổng cộng có 83 hành khách và phi hành đoàn bị thương, trong đó 6 người thương nặng. Con số này tăng gấp nhiều lần so với 30 người công bố hôm qua.

Hiện, Singapore đang cử lực lượng chức năng đến Bangkok nhằm làm rõ vụ việc. Thủ tướng Wong cũng cho biết nước này đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Thái Lan trong vụ việc trên.

Bình luận về sự việc, Singapore Airlines gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của người đã mất, khẳng định ưu tiên hỗ trợ hết sức có thể cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, phối hợp với Thái Lan để hỗ trợ y tế và cử một nhóm đến Bangkok tăng cường hỗ trợ, bám sát diễn biến tình hình.

Hiện trường bừa bãi bên trong máy bay sau nhiễu động không khí cực mạnh (Ảnh: Bangkok Post).

Hiện trường bừa bãi bên trong máy bay sau nhiễu động không khí cực mạnh (Ảnh: Bangkok Post).

Singapore Airlines cho biết sáng 22/5, 131 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được đưa đến Singapore bằng chuyến bay cứu trợ.

Sau sự việc trên, nhiều cơ quan, tổ chức hàng không đã kêu gọi hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay nhằm đảm bảo tính mạng cho bản thân khi xảy ra sự cố.

Hiện trường cứu hộ các nạn nhân trên chuyến bay Singapore Airlines (Video: Reuters)

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-may-bay-gap-nhieu-dong-thuong-vong-tang-vot-thu-tuong-singapore-hua-dieu-tra-ky-192240522150617014.htm