Lợi dụng sự tin tưởng và sơ hở của bà chủ, Nguyễn Đức Son đã 26 lần lén lút lấy trộm 31 chiếc túi xách hàng hiệu cùng nhiều tài sản có giá trị khác để bán lấy tiền tiêu xài. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản Son trộm cắp của bà chủ lên tới hơn 8,5 tỉ đồng.
Ngày 22/10, VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản. Chỉ trong 9 tháng, Son lấy 31 túi xách cùng các món phụ kiện hàng hiệu của bà chủ, tổng trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.
Lợi dụng thời gian làm lái xe riêng và nắm được thói quen cất giữ tài sản của bà chủ, Nguyễn Đức Son bị cáo buộc 26 lần lén vào phòng ngủ, lấy trộm 31 túi xách hàng hiệu cùng vòng vàng và khăn cao cấp. Tổng trị giá số tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 8,5 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đức Son đánh cắp 31 chiếc túi xách, 1 chiếc vòng vàng và 1 chiếc khăn tất cả đều là nhãn hiệu cao cấp với tổng trị giá tài sản hơn 8,5 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đức Son đánh cắp 31 chiếc túi xách hàng hiệu, vòng tay bằng vàng và nhiều tài sản của bà chủ. Tổng trị giá tài sản nạn nhân...
Bà chủ có nhiều hàng hiệu cất trong phòng ngủ, lái xe riêng đã 26 lần lấy trộm và bán được 7,2 tỷ đồng. Cơ quan giám định kết luận, số tài sản đối tượng này trộm cắp trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.
Lái xe Nguyễn Đức Son đã 26 lần trộm cắp tài sản của bà chủ, gồm 31 túi xách hàng hiệu, 1 vòng vàng Cartier và 1 khăn Louis Vuitton, với tổng giá trị được định giá hơn 8,5 tỷ đồng.
Lợi dụng sơ hở của nữ “đại gia”, Son đã trộm cắp tổng cộng hàng chục chiếc túi sách mang những thương hiệu lớn, trị giá nhiều tỷ đồng…
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, khi biết bà N. có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis vuitton... không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng, bị can Nguyễn Đức Son nảy sinh ý định trộm cắp đem bán.