'Thành phố - Hình thành và lụi tàn'
Đó là tên triển lãm của 18 nhiếp ảnh gia hãng OSTKREUZ Đức khai mạc hôm qua (28/8) tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam (66, Nguyễn Thái Học).
Triển lãm trưng bày 174 bức ảnh về 12 thành phố trên khắp địa cầu. Từ các thành phố lớn trên thế giới, các nhiếp ảnh gia đã chuyển tải những ấn tượng mang tính cá nhân của mình về các thành phố, nơi của những hi vọng vào tương lai, nhưng lại cũng chính là nơi dường như đang lụi tàn dần trong rác rưởi và hỗn độn.
Một số hình ảnh Thethaovanhoa.vn ghi nhận tại triển lãm:

“Khu dân cư mới ở Rio Pipo” (nhiếp ảnh gia Jörg Brüggemann), tại Thành phố Ushuaia nơi được mệnh danh “tận cùng của thế giới”, nằm ở cực nam Argentina.

“Trung tâm thương mại ở đảo Lagos” nằm trong bộ ảnh “chuyển mình Transformation” của nhiếp ảnh gia Julian Röder

Bức ảnh “Ven sông Talayan”, nơi có tới vài nghìn người cư ngụ trong những túp lều được xây chồng lên nhau trên khu đất rộng gần 300m, trong bộ ảnh cùng tên của Espen Eichhöfer.

Bức ảnh có tên “Al Quoz” nằm trong bộ ảnh “khu nghỉ dưỡng” ở Dubai của nhiếp ảnh gia Thomas Meyer.

Bức ảnh “không đề” của nhiếp ảnh gia Linn Schröder.

“Bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm ngoại ô Livonia dưới cơn mưa lớn” ở trung tâm thành phố của Mỹ (nhiếp ảnh gia Dawin Meckel).

“Lán học cũ dỡ bỏ và tòa nhà mới của một trường cấp 2 tại huyện Tomia, tỉnh Alagbado” ở Nigeria của nhiếp ảnh gia Julian Röder.

“Nơi trước là quán ăn của khách sạn Pripyat” – nơi bị nhiễm xạ nặng, các bức tường tróc lở hết và có thể sụp bất kỳ khi nào.

“Thợ săn” ở Philippines nằm trong bộ ảnh “Ven sông Talayan” của Espen Eichhöfer

Bức ảnh có tên là “Rei” trong bộ ảnh “Thành phố điện tử” - ở Tokyo, Nhật Bản (Nhiếp ảnh gia Pepa Hristová – người đồng sáng lập hãng Ostkreuz).

“Giulia” trong bộ ảnh “Những nàng Mona Lisa ngoại ô” của nhiếp ảnh gia Ute Mahler

“Đôi tình nhân ở Calle San Martin” (nhiếp ảnh gia Jörg Brüggemann).

Triển lãm kéo dài tới ngày 14/9/2013 tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội.
Nguyễn Hoa
