“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư
Có thể nói sau “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy lừng lẫy, ông Nguyễn Văn Cư là một trong những đại diện của lớp “thần đèn” tiếp theo.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/5/4/237242.tno
Tin mới
Tối 13-3, tại sân khấu ngoài trời, Công ty Đường sắt Hà Nội, số 11A phố Nguyễn Khuyến, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề 'Niềm tin ngày hội non sông'.
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 có chủ đề 'Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số', quy tụ gần 100 gian hàng cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, công nghệ và du lịch sinh thái. Sự kiện mang đến hành trình khám phá Thủ đô đa sắc màu, kết nối truyền thống với xu hướng du lịch hiện đại...
Tối 13/3, tại xã Phượng Dực, Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của nghệ sĩ nhà hát và lực lượng văn nghệ địa phương mang đến không khí vui tươi, phấn khởi.
Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, văn hóa luôn giữ vai trò như nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc bản lĩnh và tâm hồn dân tộc. Không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử và bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ, văn hóa còn bồi đắp trong mỗi con người tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Tối 13/3, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), triển lãm nghệ thuật tái chế 'Hoa và rác 2026' chính thức khai mạc trong khuôn khổ Ngày hội Sức trẻ Sinh viên TP Hồ Chí Minh lần VII.
Tối 13/3, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, diễn ra lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật tái chế 'Hoa và Rác' 2026.
Những ký ức đẹp về người chị gái dịu dàng, bản lĩnh của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm được người thân kể lại, hé mở nhiều câu chuyện đời thường xúc động.
Không cầu kỳ, hoa mỹ, thịt chua Hợp Nga chinh phục thực khách bằng chính hương vị mộc mạc, đậm đà của núi rừng. Trong từng miếng thịt chua là sự hòa quyện của những nguyên liệu dân dã từ đồi rừng, đồng ruộng thân quen, cùng bàn tay khéo léo, đảm đang của những người phụ nữ Mường ở xã Võ Miếu. Từ bao đời nay, món ăn này được gìn giữ và trao truyền qua từng bếp lửa gia đình. Bằng sự tỉ mỉ, nâng niu trong từng công đoạn chế biến, người dân nơi đây đã thổi hồn vào món ăn dân dã, tạo nên hương vị riêng có. Từ bữa cơm quê giản dị, thịt chua Hợp Nga đang từng bước khẳng định giá trị, trở thành sản phẩm OCOP, mang theo dư vị văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Mường Võ Miếu.








