Những 'bông hoa' nơi đầu sóng

Trên Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, không chỉ có những người lính ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn có những 'bông hoa' kiên cường, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân nơi đây vươn khơi, bám biển.

Có dịp gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của những người dân đang sinh sống trên đảo Song Tử Tây, chúng tôi thấy rõ hơn cuộc sống nơi hải đảo xa xôi khó khăn đến nhường nào. Nam giới sống nơi đây đã vất vả, nhưng phụ nữ còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng những “bông hoa” vẫn luôn lạc quan, yêu cuộc sống, làm người vợ, người mẹ đảm đang.

Sự xuất hiện của những “bông hoa” giúp cuộc sống trên đảo Song Tử Tây luôn đầy ắp tiếng cười.

Sự xuất hiện của những “bông hoa” giúp cuộc sống trên đảo Song Tử Tây luôn đầy ắp tiếng cười.

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Lan, một hộ sinh sống trên đảo Song Tử Tây được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, luôn đầy ắp tiếng cười. Hằng ngày, khi anh Nguyễn Thành Được (chồng chị Lan) đi biển đánh cá, chị ở nhà chăm sóc con, dọn dẹp nhà ở. Khu đất trống phía sau nhà được chị che chắn, rào cẩn thận để trồng rau xanh, nuôi vịt lấy trứng cải thiện bữa ăn gia đình. Chị Lan tâm sự: Khó khăn nhất ở đảo là thiếu nước ngọt bởi nơi đây nắng nhiều, mưa ít, thường xuyên khô hạn. Nguồn nước ngọt chủ yếu là nước mưa hứng từ mái nhà, sau đó chứa vào thùng hoặc gom về bể ngầm dưới đất dùng quanh năm. Để có nước tăng gia sản xuất, ngoài việc tích trữ nước mưa, chúng tôi còn phải tiết kiệm tối đa nguồn nước sinh hoạt hằng ngày để tưới cây và nuôi gia cầm.

Không chỉ làm việc nhà, tăng gia sản xuất, phụ nữ ở Song Tử Tây còn tham gia quét dọn thu gom lá cây, dọn vệ sinh các tuyến đường, bãi cát, bờ biển… quanh đảo nhằm chia sẻ với các chiến sỹ hải quân. Chị Lê Thị Mỹ Thắm, đảo Song Tử Tây bộc bạch: Những chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi đây rất vất vả nên giúp được gì thì chị em đều nhiệt tình giúp đỡ. Thấy các chiến sỹ tập luyện và lao động vất vả, chị em thường đem nước uống, làm thêm bánh cho chiến sỹ ăn vui miệng và vơi đi nỗi nhớ nhà. Khi chiến sỹ nào cần giúp đỡ về việc khâu vá quần áo, chúng tôi cũng sẵn sàng. Ở đây, tình quân dân luôn thắm thiết, bền chặt, người dân với chiến sỹ coi nhau như người thân trong gia đình.

Ra đảo sinh sống hơn 2 năm cũng là 2 năm chị Lê Thị Mỹ Thắm đón ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) nơi đảo xa. Theo chị Thắm, ngày Quốc tế Phụ nữ ở đây khác xa ở đất liền. Trong những ngày đặc biệt, phụ nữ ở Song Tử Tây không có hoa hồng, không có hoa ly… mà có tình cảm của những người chồng, tấm lòng người lính và những đóa hoa dại của biển cả. “Tôi đã bật khóc trong lần đầu tiên đón ngày Quốc tế Phụ nữ trên đảo, khi chồng hái tặng đóa hoa bàng vuông. Ở Trường Sa, hoa bàng vuông được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa”, là loài hoa đẹp nhất nhưng chỉ nở vào ban đêm. Một người chồng phải rất tâm lý mới hái hoa bàng vuông tặng vợ. Biết tôi yêu hoa nên ngoài hoa bàng vuông, chồng tôi cũng thường hái hoa dại quanh đảo và trồng một số loài hoa quanh nhà dành tặng tôi trong những dịp đặc biệt” - chị Thắm tâm sự.

Còn đối với chị Trương Thị Mùi, cuộc sống nơi đảo xa thiếu thốn đủ thứ, nhưng riêng tình cảm thì không bao giờ thiếu. Trong những dịp đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ, không chỉ những người chồng, mà chỉ huy và các chiến sỹ ở đảo đều quan tâm, dành tình cảm cho chị em. Những dịp này, đảo thường tổ chức giao lưu văn nghệ, liên hoan và tặng quà chị em. “Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, tôi thường xuyên vận động chị em làm những việc có ích cho đảo. Tuy không trực tiếp cầm súng tham gia bảo vệ đảo nhưng chúng tôi nguyện làm hậu phương tinh thần vững chắc để cùng các anh cống hiến sức mình cho Tổ quốc” - chị Mùi nói.

Ở Song Tử Tây, 100% chị em tham gia Hội Phụ nữ xã, tuy số lượng hội viên và các phong trào không đa dạng, phong phú như ở đất liền, nhưng hội chính là cơ sở để gắn kết, chia sẻ và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần vơi bớt khó khăn khi sống ở hải đảo.

Nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng giàu tình cảm, sự kiên cường của những “bông hoa” nơi đảo xa đã góp phần làm điểm tựa vững chắc cho những ngư dân vươn khơi, bám biển. Sự hiện diện của họ cũng giúp tình quân dân càng thêm bền chặt, tiếp thêm động lực cho các chiến sỹ vững tay súng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đức Phương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/nhung-bong-hoa-noi-dau-song-z5n2020030810270201.htm