Người chiến sĩ Điện Biên và giai điệu chiến thắng

Trong căn phòng nhỏ trên con phố Phan Bội Châu, Hà Nội, một người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ sống và chơi đàn. Những ký ức về một thời chiến đấu kiên cường, gian khổ và tràn đầy tình đồng chí, đồng đội đó, vẫn luôn trong tâm trí ông và được ông thể hiện qua những giai điệu chiến thắng.

Cây đàn Accordion được ông Nguyễn Trọng chăm chút cẩn thận gần 70 năm qua. Có dịp là ông đánh các bản nhạc về thời khói lửa đạn bom, như một cách để tưởng nhớ và tri ân các đồng đội đã khuất. Với Điện Biên, đó là các bài như Hò kéo pháo, Chiến thắng Điện Biên.

Cây đàn Accordion được ông Nguyễn Trọng chăm chút cẩn thận gần 70 năm qua.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đào hầm, những đồng đội đã ngã xuống vẫn muốn nghe bài "Chiến sĩ Việt Nam".

Ông Nguyễn Trọng - Đơn vị 801, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351.

Năm nay, người lính cụ Hồ vừa tròn 90 tuổi, cũng là tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Trọng lại càng nhớ các đồng đội của mình hơn. Những ký ức ùa về cùng với các bức ảnh, ngày ông gặp con của một người lính Pháp về thăm lại chiến trường Điện Biên cách đây 5 năm.

Ông chơi các bản nhạc viết về thời khói lửa đạn bom, như một cách để tưởng nhớ và tri ân các đồng đội đã khuất.

Với ông, Điện Biên không chỉ là chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" của quân và dân ta, trước lực lượng quân đội Pháp, mà còn là nơi cho thấy tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của những người lính Cụ Hồ, là nghệ thuật quân sự tài tình của quân đội ta.

Sau khi trở về từ Điện Biên, ông đã tham gia văn công, mang lời ca tiếng đàn tới với các chiến sĩ, tới bà con nhân dân.

Sau khi trở về từ Điện Biên, ông Trọng đã tham gia văn công, mang lời ca tiếng đàn tới với các chiến sĩ, tới bà con nhân dân khắp các miền tổ quốc, như một cách để chia sẻ miền ký ức đáng nhớ và đáng tự hào của một người lính.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-chien-si-dien-bien-va-giai-dieu-chien-thang-236680.htm