'Nàng thơ xứ Huế' luôn kiên trì, cố gắng mỗi ngày để tạo ra sự thay đổi lớn

Từng rất tự ti, mặc cảm về bản thân, giờ đây, Nguyễn Thị Mỹ Linh (21 tuổi, ngành Luật) đã trở thành Hoa khôi của trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM (UEL). Ngoài ra, 'nàng thơ' xứ Huế còn đảm nhiệm 'chức' Đội trưởng Đội Lễ tân của trường.

Hành trình trở thành Hoa khôi Kinh tế - Luật

Gần ba tuần sau đêm Chung kết ‘Duyên dáng sinh viên Kinh tế - Luật’, Mỹ Linh vẫn còn bồi hồi nhớ lại giây phút vỡ òa khi bản thân được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Tuy hành trình đến với danh hiệu Hoa khôi đã khép lại, nhưng hành trình của một tân Hoa khôi chỉ vừa mới bắt đầu. Đó là một dấu ấn khó quên trên giảng đường đại học của nữ sinh viên ngành Luật.

Ngay từ khi học THPT, Mỹ Linh rất thích xem các cuộc thi về sắc đẹp. Cô bị cuốn hút bởi phong thái tự tin khi trình diễn của các thí sinh trên sân khấu, đặc biệt là trong phần thi ứng xử: “Sau mỗi câu trả lời ứng xử, mình cảm thấy như đang được truyền một nguồn động lực to lớn. Mình còn cẩn thận ghi lại từng câu trả lời để thường xuyên xem lại. Do đó, lúc nào mình cũng có một mong muốn sẽ tham gia một cuộc thi như thế”.

Mỹ Linh có màn trình diễn ấn tượng tại đêm Chung kết. (Ảnh: NVCC)

Hậu đăng quang, cuộc sống của Mỹ Linh không thay đổi nhiều. Nữ sinh phải dốc hết sức cho việc học vì đã lỡ một tháng tập trung cho cuộc thi. Cô cho biết, khi đi học, cô được nhiều bạn sinh viên nhận ra và chúc mừng. Thậm chí, có những người mà mỹ Linh chưa từng quen nhưng họ đã luôn theo dõi và cổ vũ cô hết mình. Điều này khiến nữ sinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn: “Thực sự đó là giải thưởng cao quý nhất đối với mình. Mình luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình cảm của mọi người”.

Là bạn học cùng lớp với Mỹ Linh, Trần Lê Trọng Văn - Phó Bí thư Chi đoàn chia sẻ: “Việc Mỹ Linh trở thành Hoa khôi là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện. Đây cũng là một phần thưởng xứng đáng dành cho Mỹ Linh. Mình tin tưởng rằng, Mỹ Linh sẽ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và trở thành hình mẫu nữ sinh cho nhiều bạn sinh viên phấn đấu, theo đuổi”.

Tại đêm Chung kết, Mỹ Linh nhận câu hỏi từ giám khảo - ThS Bùi Minh Vương về “xu hướng ‘gen Z đi chữa lành, sơ hở là đi chữa lành’, liệu thế hệ trẻ ngày nay có quá yếu đuối?”. Cô khẳng định, giới trẻ là một động lực và nguồn lực quý báu của xã hội, là những người đầy khát vọng thay đổi thế giới. “Đó là vì giới trẻ đang thực sự quan tâm sâu sắc hơn về sức khỏe tinh thần của bản thân, chứ không phải là họ đang yếu đuối”.

Mỹ Linh đăng quang danh hiệu Hoa khôi của trường ĐH Kinh tế - Luật 2024. (Ảnh: NVCC)

Câu trả lời gây ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin, đầy bản lĩnh, thể hiện nét đẹp tri thức giúp Mỹ Linh giành ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, nữ sinh ngành Luật còn nhận giải thưởng phụ 'Người đẹp bản lĩnh'.

“Là một người nhỏ bé nhưng không cho phép mình làm những điều nhỏ bé”

Mỹ Linh sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên - Huế, trong một gia đình lao động tay chân là chủ yếu. Dù điều kiện không mấy đầy đủ nhưng gia đình luôn tạo mọi điều kiện để nữ sinh có thể theo đuổi con đường học vấn một cách trọn vẹn.

Linh chia sẻ: “Thuở nhỏ, mình chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng học để sau này có thể tự lo cho mình và phụ giúp gia đình, giúp đỡ để bố mẹ đỡ cực hơn”. Trong những năm học phổ thông, Mỹ Linh nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của trường, lớp.

“Việc đi du lịch là điều gì đó rất khó đối với mình. May mắn năm 2018, mình đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và có cơ hội đến tham quan các di tích như: Quê Bác Hồ, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ngã ba Đồng Lộc… Đó thực sự là những trải nghiệm vô cùng quý giá đối với một cô bé ở vùng quê như mình - những điều mà mình chỉ có thể đọc qua sách báo hay xem trên tivi”, Mỹ Linh chia sẻ.

Mỹ Linh duyên dáng trong tà áo dài chụp tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: NVCC)

Những ngày đầu học tại TP. HCM, Mỹ Linh cảm thấy khá khó khăn. Không có nhiều bạn bè, người quen; phải tự xoay sở mọi thứ; việc học cũng không ai nhắc nhở, đôn đốc… đôi lúc khiến Linh cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, môi trường học tập và phương pháp học mới khiến nữ sinh cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và áp lực. Linh tâm sự: “Nhìn xung quanh bạn bè ai cũng giỏi, cũng có những điểm xuất sắc riêng, điều đó tạo nên áp lực vô hình cho bản thân rất nhiều”.

“Tuy nhiên, không vì vậy mà mình chấp nhận số phận, phải luôn kiên trì cố gắng mỗi ngày để tạo ra sự thay đổi lớn”, Linh khẳng định. Khi đối mặt với mọi thứ, dù thuận lợi hay khó khăn, Mỹ Linh luôn mở lòng đón nhận tất cả. “Mình đã ngồi lại để viết ra những thiếu sót của bản thân từ đó dần dần tìm cách khắc phục. Như lần này mình làm bài chưa tốt thì rút kinh nghiệm rồi tìm cách làm tốt hơn trong lần sau, không để bản thân lún sâu vào những điều tiêu cực”, Linh chia sẻ.

Mỹ Linh tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội trường phát động. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Linh cũng thường xuyên tập yoga để cơ thể luôn trong trạng thái năng lượng nhất. Bên cạnh đó, Linh cũng rất đam mê với việc đọc sách. “Là một người nhỏ bé nhưng không cho phép mình làm những điều nhỏ bé”, đó là câu nói mà Linh thích nhất. Câu nói ấy luôn truyền động lực cho Mỹ Linh mỗi khi đối mặt với khó khăn, áp lực; giúp cô vượt qua những giới hạn của bản thân, chinh phục những thử thách mới.

Không chỉ chủ động, tích cực Mỹ Linh còn được nhận xét là hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội. Trần Lê Trọng Văn cho biết: “Mỹ Linh là một người giàu năng lượng, hòa đồng, thân thiện và hay giúp đỡ bạn bè. Trong lớp, Mỹ Linh năng nổ, chủ động tham gia các hoạt động do Chi đoàn, Chi hội phát động. Mỹ Linh cũng có thành tích học tập tốt, có bản lĩnh và định hướng rõ ràng”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Mỹ Linh cho biết, cô sẽ tập trung cho việc học của để ra trường đúng hạn. Đồng thời hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình, đồng hành cùng các chương trình trong và ngoài trường nhằm lan tỏa nhiều điều tích cực.

Minh Châu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nang-tho-xu-hue-luon-kien-tri-co-gang-moi-ngay-de-tao-ra-su-thay-doi-lon-post1635754.tpo