Khốn đốn vì con nợ "trở mặt"
Anh Nguyễn Hoàng T. đã đi vay mượn khắp nơi để cho chị Lê Thị T. A. vay mượn lại số tiền 9 tỷ đồng. Bị chị T.A. "trở mặt", anh T đã gởi đơn đi cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được giải quyết...
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/106683.cand
Tin mới
Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.723ha rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là 4.484ha, diện tích rừng trồng trên 18.238ha. Theo dự báo năm 2026, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, lượng mưa ít hơn trung bình các năm nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
Đoàn phường Hòa Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Công an Đà Nẵng) tổ chức chương trình trải nghiệm 'Một ngày làm lính cứu hỏa' cho đoàn viên, thanh niên.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tăng cường, rà soát, bố trí ít nhất một lối thoát nạn thứ hai, không bịt kín ban công, lô gia bằng khung sắt cố định; trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để giảm nguy cơ xảy ra sự cố.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 25/7/2026, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cùng với đó, đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sĩ; tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra vào đêm 22/7 trước một khách sạn ở Hải Phòng, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân khiến nghi phạm sát hại người phụ nữ xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông tình ái.
Vụ cháy xảy ra tại cụm công trình xây dựng ở phường Thanh Liệt không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Từng tưởng như mình đã bỏ mạng ở các hang ổ lừa đảo ở Campuchia, giờ đây A Kun (sinh năm 2005, dân tộc Xơ Đăng), thôn Đăk Na, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc sống bình yên ở bản làng - nơi em sinh ra và lớn lên.
Sau gần 10 năm bỏ trốn sau khi xịt nước rửa chén vào mắt nạn nhân, Đào Xuân Nghị bị bắt giữ.








