Gồng mình vượt qua 'bão' dịch

'Biết là không có khách nhưng vẫn cứ phải ra đây mà ngóng, mà trông chú ạ! Ở nhà tránh dịch cứ ngủ rồi ăn thì lấy đâu ra tiền mà sống, mỗi sáng ngủ dậy là nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền lại ập tới. Thôi thì cũng cứ đánh ra đường, dù chỉ có một người khách cũng có thêm đồng vào để mua thức ăn'. Ông Đỗ Hữu Toàn, làm nghề xe ôm đang đứng chờ khách ở khu vực khách sạn Mường Thanh tâm sự. Ông cũng như nhiều người dân lao động khác đang gồng mình sinh tồn giữa 'bão' Covid-19.

Người khó, việc khó

Nhà ông Toàn ở tổ 14, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang), căn nhà nhỏ với trần là những miếng gỗ chắp nối không đều nhau, là nơi mà ông cùng vợ và cô con gái sinh sống. Ông bảo: “Nhà lụp xụp, mong chú không chê. Vợ tôi chắc đang đi chợ. 2 vợ chồng đều sinh năm 1954, lấy nhau cũng muộn nên giờ con cái còn trẻ, con gái lớn năm nay 25 vẫn chưa tìm được việc làm ổn định, đứa con trai nhỏ hơn 1 tuổi thì xin được việc ở cây xăng, nhưng xa nhà lắm, ở tận km64 đường Tuyên Quang - Hà Giang. Gia đình tôi hiện vẫn là hộ nghèo của phường, buồn lắm nhưng vì tuổi đã cao cũng không tìm ra con đường làm ăn mới để phát triển nên cứ bám trụ với nghề xe ôm này thôi”.

Ông Toàn chờ khách đi xe ôm tại khu vực khách sạn Mường Thanh.

Ông Toàn chờ khách đi xe ôm tại khu vực khách sạn Mường Thanh.

Trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, ông cũng ở nhà vì lo lây nhiễm. Nhưng chỉ sau 5 ngày, tiền để lo thức ăn cứ vơi dần khiến ông Toàn buộc phải tiếp tục công việc. Dậy từ 5 giờ sáng đến những nơi hàng ngày đón khách, nhưng do dịch nên vắng khách. Ngày trước, mỗi ngày ông có thể có thu nhập từ 150-200 nghìn đồng, giờ chỉ mong được 50 nghìn đồng cũng khó. Cũng may, giờ giá xăng giảm nhiều nên ông đỡ được một khoản.

Một lúc thì vợ ông đi chợ về. Trong chiếc giỏ của bà, thức ăn chỉ có mớ rau, bìa đậu và chục quả cà chua. Với gia đình ông, những bữa ăn chỉ có những món như thế đã trở nên quen thuộc khi mà thu nhập của gia đình ngày một giảm sút. Người ta hay nói “vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, nhưng ở cái tuổi 66, vợ chồng ông vẫn phải chạy ăn từng bữa. Bà Phạm Thị Liên, vợ ông đi rửa bát thuê và bưng bê cho một quán phở trong chợ Tam Cờ trong thời gian này cũng phải nghỉ vì quán đóng cửa do dịch bệnh. Trong lúc nấu ăn, bà tranh thủ ra vườn hãi thêm ít rau để cải thiện bữa ăn. Bà Liên chia sẻ: “Mong sao dịch bệnh sớm qua đi, hoàn cảnh của gia đình tôi giờ là người khó, việc khó. Giờ tuổi cũng đã cao khó kiếm việc lắm, cả gia đình cố gắng nỗ lực hơn, chắt chiu, giành dụm để vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.

Bà Phạm Thị Liên tranh thủ hái rau trong vườn để cải thiện bữa ăn.

Bà Phạm Thị Liên tranh thủ hái rau trong vườn để cải thiện bữa ăn.

Cùng hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, ông Phan Văn Thuận ở tổ 5, phường Minh Xuân đã tạm đóng cửa quán rửa xe của mình. Ông cho biết, trong những ngày qua, cả hai vợ chồng ông đều không có việc làm, bà thì nghỉ bán xổ số do ngừng phát hành. Tuy nhiên, điều ông lo nhất trong những ngày đại dịch không phải nỗi lo cơm áo mà lo những căn bệnh mình đang mang có thể tái phát, tiền thuốc vô cùng tốn kém. Ở tuổi 65, ông được chẩn đoán bị bệnh tim mạch, sỏi thận, bệnh dạ dày và tuyến tiền liệt. Bình thường khi bệnh không tái phát vẫn tốn một khoản tiền thuốc, nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, ông vẫn phải nghỉ thì có lẽ thời gian sắp tới sẽ khó khăn hơn.

Anh Nguyễn Văn Dũng, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) hiện đang là lái xe khách thuê cho một số nhà xe trong tỉnh. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, nhà xe ngừng hoạt động khiến anh không có việc làm. Là lao động chính trong gia đình, anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh khi thu nhập giảm sút, bữa ăn của cả nhà giờ ít món hơn, khẩu phần sữa hàng ngày của các con giảm xuống, buộc phải hạn chế tối đa việc sử dụng dịch vụ như điện, nước… bởi những việc này khiến hóa đơn tiền điện tăng lên nhanh chóng, tạo áp lực không nhỏ đến tài chính của gia đình trong những ngày chống dịch.

Lạc quan, tin tưởng vào cuộc chiến chống dịch

Bà Lợi, vợ ông Toàn, chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn nhưng không có tâm lý ỷ lại, trông chờ, Tôi vẫn cố gắng tạo thu nhập từ những việc làm thêm ở chợ, con gái lớn cũng đang học cách kinh doanh online trong mùa dịch để vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Điều tôi mong chờ nhất là chồng mình có thể kiếm được một công việc ổn định hơn, có thể ở một nơi cố định không phải đi lại vất vả như bây giờ. Còn như hiện nay, cả gia đình đều phải cùng nhau tiết kiệm hơn trong chi tiêu, hạn chế việc dùng nước, điện, điện thoại”.

Cũng là một người lao động tự do, lại là trụ cột lao động chính trong gia đình, chị Hoàng Bích Loan, bán hàng rong ở khu vực phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) cho biết, gia đình chị còn có mẹ già và con nhỏ, vợ chồng chị đã ly hôn từ lâu, toàn bộ nguồn thu của cả nhà đều từ thu nhập của chị. Trong những ngày “bão” dịch, để đảm bảo thu nhập chị vẫn ra ngoài lao động. Chị tâm sự: “Tôi biết sự nguy hiểm của dịch nên không chủ quan, lúc nào cũng đeo khẩu trang và trang bị nước rửa tay khô trên xe. Mùa dịch mọi người chủ yếu ở nhà nên hàng bán hạn chế, những ít nhất tôi vẫn bán được khoảng 100 nghìn đồng một ngày, đủ tiền ăn cho gia đình”. Điều đặc biệt, khó khăn là thế, nhưng ở tổ dân phố, chị vẫn ủng hộ một khoản tiền nhỏ cho cuộc chiến chống dịch. "Mình có ít thì góp ít. Người dân mình đồng lòng thì chắc chắn sẽ chiến thắng dịch" - chị tâm sự.

Chị Hoàng Bích Loan bên xe hàng rong trong những ngày dịch.

Chị Hoàng Bích Loan bên xe hàng rong trong những ngày dịch.

Tại nhiều tổ dân phố, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, ủng hộ cho công tác chống dịch đã và đang nhận được sự đồng lòng, nhất trí cao của nhân dân. Bà Đinh Thu An, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 3, phường Tân Quang cho biết, những ngày vừa qua, Ban công tác Mặt trận tổ đã nhận được nhiều sự đóng góp của các “tấm lòng vàng” trong tổ, có cá nhân quyên góp 1 tháng tiền lương hưu cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Những số tiền quyên góp này sẽ được chuyển cho phường để từ đó giúp đỡ những người, những địa phương đang gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh.

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm tình hình đời sống nhân dân, người lao động và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ theo nghị quyết của Chính phủ. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có khoảng trên 200 nghìn người thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hỗ trợ. Ngoài ra, các đối tượng khác như lao động bị mất việc làm, bị ngừng việc, hộ kinh doanh cá thể phải ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng sẽ được hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ.

Trong thời điểm này, dù người lao động gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của nhà nước và quan tâm của cả cộng đồng, đa số người lao động đều cố gắng, nỗ lực để cùng vượt qua “bão” dịch.

Phóng sự: Hoàng Minh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/phong-su/gong-minh-vuot-qua-bao-dich-131277.html