Bài 1: Náo nức phiên chợ
Phiên chợ tình Khau Vai huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bây giờ không còn lạ lẫm với mọi người, dù ai đó chưa lần nào đến dự. Nhưng qua sách báo, truyền hình, Khau Vai như người quen chưa gặp mặt. Vẫn một năm phiên chợ họp một lần vào ngày 27-3 Âm lịch.
Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/5/151517
Tin mới
Triển lãm 'Sắc màu phiêu lãng' của họa sĩ Nguyễn Đức Quang diễn ra tại Art Space - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với gần 40 tác phẩm, mở ra hành trình khám phá nội tâm giàu cảm xúc và đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong tư duy sáng tạo của một gương mặt hội họa đương đại.
Lễ rước kiệu bắt đầu từ cổng lớn Khu di tích, đi qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại cổng chính để thực hiện nghi thức vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) - nơi thờ tự các Vua Hùng.
Sáng 23/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), lễ rước kiệu - một trong những nghi thức quan trọng và giàu giá trị văn hóa đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Ở cửa biển, ngư dân bám sát mép nước; người cất vó, người quăng chài, người kéo lưới. Động tác lặp lại, dứt khoát, ít sai lệch, đó là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa biển.
Từ câu chuyện của Công Vinh - Thủy Tiên, hai vùng quê Nghệ An và An Giang trở thành gợi ý du lịch thú vị với những trải nghiệm đối lập, đại diện cho vẻ đẹp đa dạng từ Bắc đến Nam.
HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, ngày 23/4, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em phối hợp với Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) tổ chức khánh thành thư viện thân thiện.
Trong lịch sử dựng nước, người Mường, đặc biệt là người Mường ở Phú Thọ luôn gắn bó mật thiết với Đền Hùng và thời đại Hùng Vương, một biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc. Mỗi dịp Giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba (âm lịch), tình cảm ấy lại được bồi đắp, lan tỏa qua nhiều thế hệ.








