Vượt khó học giỏi

Đến xã Yên Phú (Hàm Yên) ai cũng biết tấm gương vượt khó học giỏi của em Lương Văn Thưởng, dân tộc Dao, học sinh lớp 12C10, Trường THPT Hàm Yên. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt tổng điểm 3 môn khối C cao nhất trường với 27,25 điểm.

Em sinh ra trong gia đình thuần nông, thuộc diện khó khăn của xã. Là con cả, ngay từ nhỏ Thưởng đã học cách tự lập, tập trung học tập để bố mẹ an lòng. Từ năm cấp II, thay vì các bạn được bố mẹ đưa đi, đón về hàng ngày, mỗi sáng em thường dậy từ 6h đi bộ hơn 3km đến trường học. Tuy vất vả nhưng em luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Lên cấp III, quãng đường đi học từ nhà đến trường hơn 15km, em chọn phương tiện là đi xe buýt. Thưởng kể, nhà em ở cách đường quốc lộ 1km, phải đi bộ qua con suối, nhiều hôm nước to em phải đi đường vòng qua khe núi sau nhà. Để chủ động trong việc đi học, em thường dậy từ lúc 4h sáng, vừa ôn tập vừa để xem thời tiết, nếu mưa quá to em sẽ đi học sớm hơn thường lệ để kịp bắt xe buýt đến trường.

Em Lương Văn Thưởng, dân tộc Dao, học sinh lớp 12C10 - Trường THPT Hàm Yên.

Em Lương Văn Thưởng, dân tộc Dao, học sinh lớp 12C10 - Trường THPT Hàm Yên.

Yêu thích môn Văn, em dành nhiều thời gian để đọc sách, tìm hiểu về kiến thức ngữ văn qua bài giảng của thầy cô và qua mạng internet. Chính vì sự nỗ lực trong học tập, 3 năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 10 em đạt giải Khuyến khích môn Văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; năm lớp 11 và lớp 12 em đều đạt giải Ba. Em cũng là học sinh có điểm tổng kết môn trên 8,5 điểm, học đều các môn nhất trong khối 12 của trường. Trong kỳ thi Đại học năm nay, Thưởng chọn thi khối C, em đạt tổng điểm 27,25 điểm, trong đó môn Văn được 8,75 điểm, môn Sử 9 điểm, môn Địa 9,5 điểm, cộng điểm khuyến khích khu vực và dân tộc thiểu số, em được tròn 30 điểm. Hiện Thưởng đăng ký xét tuyển vào trường Sỹ quan Chính trị - Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng. Thưởng chia sẻ, mơ ước làm quân nhân theo em từ nhỏ, hơn nữa học trong môi trường quân đội sẽ rèn luyện em trở thành người công dân chuẩn mực, công việc tương lai sẽ ổn định, đây cũng là cách em giúp đỡ cha mẹ sau này.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Yên cho biết, trong quá trình học tập tại nhà trường, học trò Lương Văn Thưởng luôn là tấm gương sáng cho nhiều bạn noi theo. Không chỉ học giỏi, Thưởng còn là người học trò ngoan, lễ phép, tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, em còn thường xuyên nhận kèm thêm kiến thức cho các bạn cùng lớp ngoài giờ học chính khóa. Em đã được tuyên dương nhiều lần trước toàn trường. Chúc cho em luôn học tốt và thành công với sự lựa chọn của mình.

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/vuot-kho-hoc-gioi-136163.html