Vui với đổi thay ở làng quê bạn

Ngày 31-10, khi đến thăm bạn ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, anh Kiên (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy những con đường rợp sắc hoa trải dài khắp các thôn xóm. Gặp ông Minh, bố của bạn, anh vội nói:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Làng mình giờ có những con đường hoa đẹp quá ạ.

Ông Minh hồ hởi nói:

- Từ ngày có con đường hoa này, cảnh quan môi trường không chỉ đẹp hơn mà người dân còn có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, tình trạng vứt rác bừa bãi không còn nữa.

- Chắc công sức bỏ ra cũng không nhỏ đâu, bác nhỉ - anh Kiên tiếp lời.

Ông Minh gật đầu:

- Đúng thế! Người dân cùng nhau dùng lốp xe, xô, chậu nhựa... để làm chậu trồng hoa, cây cảnh. Các thôn cũng chọn ra một ngõ xóm để thực hiện điểm nội dung “Tường có hoa, cổng nhà có hoa”. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cũng thi đua trồng hoa, vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học, nhà văn hóa thôn theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường” đấy cháu ạ.

Nghe chuyện, anh Kiên thấy vui lây trước những đổi thay ở làng quê của bạn.

Bá Trung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/982846/vui-voi-doi-thay-o-lang-que-ban