Viết bằng bút của… giời
Nhà văn Dương Thu Ái là người dịch và biên soạn sách có lẽ là vào hàng nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Điều lạ lùng hơn, tất cả số sách trên, ông đều viết bằng những cây bút bi... nhặt ngoài đường. Ông gọi đó là những cây bút của… giời! Và chỉ có hứng khi sử dụng những cây bút này.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/11/103700.cand
Tin mới
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) diễn ra lúc 20h ngày 31/7/2026 tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Không khí lao động rộn ràng lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Những con đường được chỉnh trang, kênh mương được khơi thông, cảnh quan nông thôn thêm khang trang, sạch đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng nhân dân.
Có những gia đình liệt sĩ chỉ còn lưu giữ một bức ảnh đã nhòe theo năm tháng, thậm chí không còn bất cứ tấm hình nào của người thân đã hy sinh. Chỉ từ những mảnh ký ức của mẹ, của vợ, của anh em cùng những tư liệu ít ỏi còn sót lại, các thành viên Team Lee đã kiên trì phục dựng di ảnh liệt sĩ, giúp nhiều gia đình được nhìn lại gương mặt người thân sau hàng chục năm xa cách.
Từ tháng 6 đến tháng 8, người dân xã Vinh Lộc bước vào mùa cắm câu cúm núm. Hơn cả giá trị kinh tế, nghề cắm câu cúm núm là nét mưu sinh bình dị, lưu giữ kinh nghiệm nghề biển của bao thế hệ cư dân Vinh Lộc.
Nhìn lại bức tranh showbiz Việt những năm gần đây, có thể thấy một điều đáng tự hào khi ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn trở về với văn hóa dân tộc như một nguồn cảm hứng bất tận.
Một bãi biển ở Khánh Hòa có làn nước xanh như ngọc, khung cảnh ấn tượng khiến du khách sẵn sàng lái xe hàng giờ vượt đồi cát hoặc đi bộ 2-3 tiếng dưới cái nắng thiêu đốt của miền Trung tới chiêm ngưỡng.
Cách đây khoảng một thập kỷ, phân khúc lưu trú cao cấp tại Cần Thơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, thị trường chứng kiến sự gia nhập của nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế.
Từ bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch sau nhiều năm gắn bó tại TPHCM, anh Huỳnh Văn Thuận (42 tuổi) quyết định trở về quê ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ để khởi nghiệp với một mô hình khá lạ: nuôi cà cuống.








