Tự mình làm cuộc cách ly
ĐBP - Những ngày gần đây, dù trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, thông tin về dịch Covid-19 vẫn được phát ra rả hàng giờ nhưng dường như có nhiều người đã tự cho rằng nhịp sống đã trở lại bình thường. Sau nhiều ngày đè nén, nhiều người đã nghĩ mình có quyền được thảnh thơi hưởng các thú vui đời thường như thể thao, trà lá…
Thế nhưng, ngay khi mọi người chưa kịp vui mừng thì Ðiện Biên có thêm 2 ca bệnh, dù là ở khu cách ly và không có yếu tố lây lan cộng đồng. Việc này như một cảnh tỉnh rằng chúng ta không thể cư xử bình thường theo cách vẫn tự do, tùy tiện như cũ. Không thể vì quá chán nản với nỗi lo lắng về một chủng vi rút mơ hồ. Không thể vì gia đình, người thân và những người xung quanh gặp nhiều khó khăn, có người như đã cạn kiệt nguồn sống do mất kế sinh nhai mà mặc kệ xé bỏ những nguyên tắc căn bản trong phòng, chống dịch. Trong hơn 2 tháng của đợt dịch thứ tư, số ca mắc Covid-19 trong cả nước cao hơn gấp nhiều lần so với các đợt dịch trước. Tại Ðiện Biên, việc ghi nhận 60/63 ca bệnh trong đợt dịch này như cảnh báo rằng nguy cơ lây nhiễm với mỗi người đang thăng hạng rất nhanh.
Trong bối cảnh ngành Y tế đang nỗ lực gồng mình cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong điều kiện nguồn cung vắc xin chưa thể kịp thời đáp ứng nhu cầu được tiêm phòng dịch của tất cả người dân… chúng ta sẽ trông đợi vào đâu để được bảo vệ ngoài yếu tố phải tự mình. Trong gần 2 năm qua, những nỗ lực của cả nước, của tỉnh đã cho thấy rằng chúng ta đã được truyền thông khá đầy đủ để nhận biết dù chủng vi rút có bao nhiêu biến thể thì thông điệp “5K” vẫn là nguyên tắc cốt lõi trong phòng dịch. Cũng do đó, vũ khí để phòng dịch không chỉ trông vào việc đương nhiên là đảm bảo “5K” cộng vắc xin mà còn từ ý thức của mỗi người.
Tự mình làm cuộc cách ly. Tôi đã hình thành thói quen trong gần một năm qua. Ấy là việc mỗi sáng tự làm đồ ăn, thức uống cho cả nhà. Trưa, tối cả nhà cùng ăn bữa cơm đầm ấm. Thời gian la cà trà lá khi trước nay dành cho việc cùng các con dọn nhà, đọc sách, có lúc cùng bạn phương xa chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, vượt qua dịch bệnh.
Tự mình học cách sống chậm lại, bỗng nhận ra rằng khi ta dành thời gian quan tâm, chia sẻ với bạn bè, người thân những chuyện tích cực, vui vẻ thì chính mình cũng vượt qua những u ám của dịch bệnh, những muộn phiền, thị phi đời thường.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, hãy tin là như vậy và chúng ta sẽ có những ngày tháng an toàn. Nhưng nguy cơ chết người có thể đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào, không có ngoại lệ. Nhưng hành vi có thể làm nên ngoại lệ. Lúc này, ý thức, thái độ phòng dịch của mỗi người có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong điều kiện các nguồn lực dành cho phòng dịch và ổn định cuộc sống đang ngày càng khó khăn.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/189463/tu-minh-lam-cuoc-cach-ly
