Tổng biên tập tờ báo Nga đột tử

Ông Vladimir Sungorkin, tổng biên tập tờ Komsomolskaya Pravda (Nga), đã qua đời hôm 14/9, nghi do đột quỵ khi đang công tác tại vùng Viễn Đông của Nga.

Viết trên Telegram, tờ Komsomolskaya Pravda cho biết ông Sungorkin đã "qua đời đột ngột" khi đang công tác ở vùng Khabarovsk để "thu thập tài liệu cho một cuốn sách về ông Vladimir Arseniev, nhà thám hiểm vĩ đại của vùng Viễn Đông".

Daily Mail dẫn lời ông Leonid Zakharov, đồng nghiệp của ông Sungorkin, nói rằng vị tổng biên tập thấy khó thở chỉ 3 phút sau khi ông Sungorkin nói cả nhóm nên "tìm một nơi đẹp đẽ ở đâu đó để ăn trưa".

"Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn bất chợt. Không có dấu hiệu báo trước", ông Zakharov nói.

Cùng ngày, Điện Kremlin đã gửi lời chia buồn sau cái chết của ông Sungorkin.

Vladimir Sungorkin, tổng biên tập báo Komsomolskaya Pravda. Ảnh: RIA Novosti.

"Đây là một mất mát lớn. Hôm nay là một tin buồn khi ông Sungorkin qua đời. Chúng tôi biết rất rõ về ông ấy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cho biết thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gửi thông điệp đến bạn bè và gia đình ông Sungorkin.

Theo Newsweek, Komsomolskaya Pravda là "tờ báo yêu thích" của ông Putin. Tờ báo này được thành lập vào năm 1925.

Ông Vladimir Sungorkin đã giữ chức tổng biên tập từ năm 1997. Hãng Interfax cho hay vào năm 2018, ông được phong tặng danh hiệu "Nhà báo Danh dự của Liên bang Nga". Ông cũng nằm trong danh sách bị Liên minh châu Âu trừng phạt hồi tháng 4 sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự" vào Ukraine.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-bien-tap-to-bao-nga-dot-tu-post1355771.html